Theo truyền thông Pakistan, cụ bà Shameema Begum (80 tuổi) đã qua đời hôm 6/6, sau hai tuần được "bác sĩ" Muhammad Waheed Butt điều trị vết thương ở lưng tại Bệnh viện Mayo thuộc thành phố Lahore. Hiện Butt đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giả danh bác sĩ.
Cảnh sát cho biết gia đình bà Begum đã phải đút lót tiền cho Butt trước ca phẫu thuật và mời hắn về nhà hai lần để băng bó vết thương cho bà. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu và các cơn đau của bệnh nhân 80 tuổi không hề thuyên giảm mà có xu hướng tăng lên khiến gia đình phải đưa bà trở lại bệnh viện. Cũng từ đây, họ phát hiện ra sự thật rằng không có bác sĩ nào tên Butt làm việc tại bệnh viện.
Phát ngôn viên của cảnh sát Lahore, ông Ali Safdar, nói với AFP: "Người bảo vệ đang bị chúng tôi giam giữ. Hắn bị cáo buộc thực hiện ca phẫu thuật trong phòng mổ, nơi một kỹ thuật viên có trình độ cũng có mặt. Hắn đã đóng giả làm bác sĩ và từng nhiều lần đến nhà thăm khám cho nhiều bệnh nhân khác".
Hiện thi thể của bà Begum đang được giữ để khám nghiệm tử thi nhằm xác định xem liệu cái chết của bà có phải là hậu quả của các biến chứng do cuộc phẫu thuật thất bại hay không.
Trong khi đó, Bệnh viện Mayo dường như đang phủ nhận trách nhiệm. Một quan chức giấu tên của bệnh viện cho biết: "Chúng tôi không thể nào theo dõi hết công việc của các bác sĩ và nhân viên bệnh viện cùng lúc. Đây là một bệnh viện rất lớn".
Ngoài ra, bệnh viện cũng tuyên bố đã sa thải Butt từ 2 năm trước sau khi hắn có hành vi cố moi tiền của bệnh nhân.
Trước đó, hồi tháng 5, một người đàn ông cũng từng bị bắt vì đóng giả bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lahore và tống tiền bệnh nhân trong khu phẫu thuật. Vào năm 2016, một phụ nữ đã giả làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh và tiến hành nhiều ca phẫu thuật trong suốt 8 tháng cùng một bác sĩ có trình độ thật sự tại Bệnh viện Dịch vụ của Lahore - cơ sở y tế lớn thứ hai tại Pakistan.
Tùng Anh (Theo AFP)