Chàng sinh viên, được gọi là Tiger Ye, chia sẻ anh bắt đầu thấy mệt mỏi tại nhà mình ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19, từ ngày 21/1. Ye nhận ra có điều gì đó bất thường khi anh quá mệt, không thể ăn hết suất cơm tối và bắt đầu bị sốt.
Lúc đó, ít người biết rõ về nCoV, nhưng người ta đã bắt đầu thấy hoang mang sau khi nhà chức trách xác nhận mầm bệnh rất dễ lây lan giữa người với người ở thành phố 11 triệu dân này.
Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Tongji để xét nghiệm vào lúc nửa đêm, anh nhận ra sẽ mất hàng giờ đồng hồ để được gặp bác sĩ, bởi phòng chờ của bệnh viện có rất nhiều người giống anh.
"Tôi sợ", Ye kể. "Lúc đó vô số người đang ngồi chờ trên ghế, và mỗi bác sĩ đều mặc quần áo bảo hộ, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây".
Hơn hai tuần sau, Tiger Ye sống trong cảm giác lo lắng và tuyệt vọng, khi anh cố xác nhận xem mình có bị mắc nCoV hay không. Tiger may mắn có bố là một nhân viên chăm sóc sức khỏe, người đã giúp anh có kiến thức cần thiết để chiến đấu với căn bệnh truyền nhiễm.
Bị phong tỏa
Sau khi quyết định từ bỏ việc chờ đợi ở Bệnh viện Tongji, Ye đến một bệnh viện khác nhỏ hơn và mua thuốc. Do các triệu chứng của anh không được xếp vào nhóm nặng, bác sĩ khuyên Ye về nhà và tự cách ly. Chàng trai trẻ miêu tả bốn ngày đầu tiên với anh thật sự khốc liệt.
"Tôi bị sốt cao và sự đau đớn hành hạ mọi bộ phận trên cơ thể", Ye kể. Vốn là fan của văn hóa Nhật và có hoài bão trở thành diễn viên lồng tiếng, Ye dành những ngày này xem phim hoạt hình để quên đi sự khó chịu, mệt mỏi.
Hết bốn ngày, Ye đến bệnh viện khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ. Lúc này, chính quyền Vũ Hán đã quyết định phong tỏa, cấm bất cứ ai ra ngoài thành phố để tránh làm lây lan virus. Mọi thứ thay đổi ngay lập tức: đường sá vắng vẻ, giá hoa quả tươi và rau tăng vọt, người dân không rõ liệu họ có nên rời khỏi nhà hay không.
Về phần Ye, tình trạng của anh ngày càng tồi tệ.
"Tôi bị ho nhiều và nghĩ mình sắp chết rồi", anh kể.
Tại bệnh viện, các kết quả chụp x-quang và siêu âm cho thấy khả năng cao Ye nhiễm nCoV và virus đã lan vào phổi. Các bác sĩ lúc này trao đổi với nhau để xem Ye có đủ điều kiện được làm xét nghiệm axit nucleic không. Đây là phương pháp quan trọng nhất trong việc chẩn đoán các ca nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV). Nhưng do tình trạng của Ye không đủ nặng, trong khi bộ dụng cụ để làm xét nghiệm lúc này khan hiếm, chỉ dành cho những người nghiêm trọng hơn, anh bị loại khỏi danh sách. Ye đành trở về nhà mà không biết liệu mình có nhiễm nCoV hay không.
'Cánh cửa địa ngục’
Ngày 13/2, Uỷ ban y tế Hồ Bắc tuyên bố sự thay đổi các tiêu chuẩn chẩn đoán được sử dụng để xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh. Họ đưa các ca được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus vào số liệu ca nhiễm mới. Vì thế, số ca nhiễm bệnh tăng vọt 45%, lên tới gần 50.000 người.
Khi Ye tự điều trị ở nhà, em trai và bà anh cũng bắt đầu có triệu chứng bị lây nhiễm. Đêm hôm đó, tình trạng của Ye nặng hơn, đến mức anh nghĩ mình sắp chết.
"Tôi đã nghĩ mình đang gõ lên cánh cửa địa ngục", Ye kể.
Nam sinh trở lại bệnh viện khi thân nhiệt lên 39 độ C. Các bác sĩ truyền nước cho Ye, cho anh dùng thuốc Kaletra, một loại thuốc tổng hợp được dùng để điều trị HIV. Nhờ đó, đến cuối ngày, thân nhiệt Ye đã hạ xuống 37 độ.
Hơn một tuần sau khi có những biểu hiện đầu tiên nhiễm nCoV, Ye mới có bước chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị.
Xác nhận virus
Tình trạng sức khỏe của chàng sinh viên tiến triển liên tục sau khi anh được xét nghiệm axit nucleic vào ngày 29/1 và kết luận nhiễm virus corona. Bác sĩ tiến tục cho Ye dùng thuốc chống virus Aluvia trong 5 ngày và chuyển anh tới một căn hộ ba phòng ngủ để tự cách ly.
Ngày 7/2, Ye được làm thêm một lần xét nghiệm axit nucleic và cho kết quả âm tính, nhưng Ye vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bởi trước đó có các báo cáo cho thấy các bệnh nhân có kết quả âm tính vẫn có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Chính quyền thành phố sau đó cách ly anh trong một khách sạn đã được chuyển thành bệnh viện tạm thời. Cảnh sát đứng gác bên ngoài khách sạn để ngăn không ai ra hay vào.
Năm ngày sau, Ye được cho về nhà, chấm dứt cuộc chiến Covid-19 bắt đầu từ hơn ba tuần trước.
Giống như nhiều người Trung Quốc khác, Ye thực sự bất bình trước phản ứng của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chậm trễ của các quan chức Vũ Hán khi bỏ lỡ cơ hội quý giá để ngăn chặn virus bùng phát sớm.
Tính đến ngày 15/2, toàn thế giới có 67.100 trường hợp nhiễm bệnh, 1.526 người chết và 8.193 người được chữa khỏi. Ba ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một nam giới ở Hong Kong và một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Nhật Bản. Một ca bệnh mới cũng được phát hiện ở Ai Cập, là trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở châu Phi.
Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm Covid-19, có thêm 139 ca tử vong và 2.420 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh tại tỉnh lên lần lượt 1.457 và 54.406, theo số liệu được Ủy ban Y tế tỉnh này công bố hôm nay.
Hướng Dương (Theo Bloomberg)