Bệnh thứ hai là giả tạo: Đi đâu cũng thấy cái chữ “giả” to đùng. Ngoài mặt tử tế với nhau, cười cười nói nói, sau lưng nói xấu “con í xấu tính, ghét nó lắm”; nhận mình là hot boy, chụp ảnh dàn toàn xe to, biển đẹp, quần áo hàng hiệu, đầu tóc đẹp (thật ra đi thuê!)...
- Ảo tưởng: Luôn nghĩ mình nhất, lập ra những cái gọi là “băng đảng”, “club”, “hội này hội kia”, như kiểu tập đoàn “dân chơi”, tự gọi mình là pro, vip...
- Nổ: Kiến thức nói chung dốt hơn những bạn chăm chỉ học hành, chả biết gì cũng to mồm bốc phét, có làm thì chỉ là cà khịa, bắt lỗi vớ vẩn một số bạn không có khả năng tự vệ, ra đường chạy xe tá lả, nẹt bô, đánh võng, đá lửa... Những bạn ấy có lẽ không biết trong cuộc sống hôm nay còn biết bao nhiêu bạn có “sức mạnh” gấp bội phần.
(Theo Tuổi Trẻ)