Ông Ted đã rời bệnh viện. |
Dù đã thuê lái xe và người giúp việc cho bố ở London trong một năm tới, Becks vẫn muốn ông Ted và gia đình anh được gần nhau hơn. Trước đó, tiền vệ người Anh cũng hứa sẽ thường xuyên tới chăm sóc bố để hàn gắn quan hệ đã rạn nứt từ lâu.
"Anh ấy thực sự mong muốn Ted trở thành một phần của cuộc sống gia đình mình. Ngôi nhà mới đã được đặt mua. Nó nằm ở Los Angeles và gần chỗ ở của David. Tất nhiên, Ted không thích tới Mỹ lúc này nhưng ông ấy cũng rất muốn được gần David và ba đứa cháu trai Brooklyn, Romeo và Cruz", một người bạn của Becks tiết lộ.
Vẻ lo lắng của Becks khi về thăm bố. |
Khi quay về Anh khi bố bị trụy tim, Becks từng muốn đưa bố tới một bệnh viện tư với điều kiện chăm sóc tốt hơn nhưng ông đã từ chối. "Ted là người đàn ông cứng rắn. Ông vui với cách mình được chăm sóc ở bệnh viện này", một nguồn tin cho biết. Ông bố 59 tuổi của Becks vẫn làm việc bất cứ lúc nào có thể để kiếm tiền và không nhận tiền từ cậu con trai triệu phú.
N.Q.