![]() |
Bức hình quảng cáo to bằng người thật của Becks. |
Hàng trăm bức tượng to bằng kích cỡ người thật của đội trưởng ĐT Anh được đặt ở các hệ thống bán hàng của Gillette trên toàn lãnh thổ Anh đã nhất loạt bị mất trộm. Các kế hoạch quảng bá tại các điểm bán lẻ của Gillette bị ngưng trệ, các nhân viên bán hàng, các chủ siêu thị... chạy đôn chạy đáo để lo "chữa cháy". Và cuối cùng, người ta đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân của các vụ trộm đều do... Thánh Valentine.
Số là, theo baobongda.com.vn, ngày lễ tình yêu 14/2 năm nay ở nước Anh bỗng xuất hiện một mốt cực kỳ "quái dị": thay vì hoa hồng, thay vì chocolate, những chàng trai lãng mạn nhất đã bắt cóc tượng Becks về làm quà tặng cho bạn gái. Và vì thế, hội chứng "sùng Becks" đã lên đến tột đỉnh. Những chàng trai đã có người yêu, có người phải đi xa đến 10 km để tìm kiếm một shop của Gillette và "vác" Becks về. Họ cho rằng như thế mới đủ để thể hiện tình yêu lãng mạn đích thực với bạn gái. Những cậu "choai choai" thì, một phần vì theo mốt, một phần cũng cho rằng đó là món quà lý tưởng để "cưa đứt" cảnh "bám đuôi".
Chủ một cửa hiệu có tên Boots & Superdrug ở London dở khóc dở cười: "Chúng tôi vẫn biết Becks là biểu tượng của giới trẻ nhưng không ai ngờ rằng mấy cậu lại... xấu tính đến thế". Có lẽ, người sướng nhất vẫn là David Beckham bởi chàng tiền vệ của Real Madrid này đã nổi tiếng, đã kiếm được rất "bẫm" từ Gillette nay lại càng có cơ hội "quảng bá" hình ảnh của mình.