Cảnh sát trưởng quận Grimes (bang Texas), Don Sowell, cho biết cậu bé Christopher đã đoàn tụ với mẹ hôm 9/10. Theo lời mách của một người dân, người ta tìm thấy cậu bé 3 tuổi trong một khu vực rậm cây cối và ngay sau đó đã đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra.
Cảnh sát trưởng Sowell nói: "Thằng bé uống rất nhiều nước, nhưng khá khoẻ khoắn. Nó vẫn còn sống, vừa cười vừa khóc. Mẹ cậu bé cũng khóc. Nó dường như không có vấn đề nào về sức khoẻ".

Bé Christopher trong vòng tay mẹ sau khi được tìm thấy hôm 9/10. Ảnh: Texas EquuSeach
Hiện vẫn chưa rõ làm sao Christopher có thể sống sót sau khi đi lang thang khỏi nhà vào chiều 6/10. Lúc đó, cậu bé đang chơi cùng con chó hàng xóm trong sân nhà ở gần thành phố Plantersville, cách Houston về phía tây bắc khoảng 100 km. Christopher được cho là đã theo con chó vào rừng. Con chó sau đó trở về nhưng cậu bé biến mất. Ngay sau khi nhận được báo cáo mất tích, một lực lượng cứu hộ lớn đã tham gia tìm kiếm cậu bé.
Hôm 7/10, mẹ của Christopher, Araceli Nunez, cho biết chị tin con trai bị bắt cóc và cầu mong cậu bé được an toàn trở về. Nhưng theo cảnh sát trưởng, không có dấu hiệu của một vụ bắt cóc hay chơi xấu nào. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn xem xét mọi khả năng, thậm chí đã rút cạn các ao quanh khu vực để tìm kiếm.
Cuối cùng, Christopher được tìm thấy ngay gần nơi các nhà chức trách từng lùng sục. "Hầu như không có manh mối nào. Chúng tôi đi tìm với sự cầu nguyện, lái xe quanh quẩn. Chúng tôi đã không biết phải tìm theo hướng nào", cảnh sát trưởng nói.

Một nhóm FBI tham gia cùng cảnh sát Grimes để tìm kiếm bé Christoper. Ảnh: Twitter
"Trong 21 năm gắn bó với EquuSeach, đây là lần thứ hai chúng tôi bị mất dấu một đứa bé thế này. Thành thật mà nói, sáng nay tôi đã định bỏ cuộc", người sáng lập tổ chức tìm kiếm Texas EquuSeach, Tim Miller, nói với tờ KHOU hôm 9/10. "Nhưng cảm ơn Chúa, thật tuyệt vời, đến mức tôi nổi cả da gà. Thật đáng kinh ngạc. Được nhìn thấy thằng bé và nghe tiếng nó gào khóc là điều thật không thể tin được", Miller cho biết.
Tùng Anh (Theo Mail)