James Barney kể lại rằng hôm 7/8, khi đang đi xe đạp dọc công viên ở Thonotosassa, bang Florida, cậu bé cảm thấy nóng bức và quyết định nhảy xuống hồ bơi.
Chỉ vài giây sau, James bị một con cá sấu dài khoảng 2,7 m tấn công.
"Ban đầu cháu nghĩ có ai đó đang trêu chọc mình và không hề biết chuyện gì đang xảy ra", cậu bé 9 tuổi nói. "Cháu thò tay xuống và chạm vào hàm của con cá sấu. Cháu lập tức phản ứng bằng cách đấm nó 2 lần. Cuối cùng cháu dùng hết sức để cạy hàm của con vật và rút tay ra".
Theo Telegraph, James bị con cá sấu cắn 3 lần và để lại nhiều vết thương nặng trên người. Cậu bé được trực thăng đưa đến bệnh viện ở Orlando trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các bác sĩ cho biết mấy tiếng sau khi thoát khỏi hàm con cá sấu, James vẫn không kêu ca gì về vết thương.
Trong khi đó, khu vực bơi của hồ nơi xảy ra vụ tấn công đã bị đóng cửa để bắt con cá sấu. Họ cho biết đã phát hiện con vật từ một tuần trước đó nhưng vẫn chưa thể bắt được nó.
Hướng Dương