|
Mắt trái của Xavier bị băng bó sau sơ suất của các bác sĩ đỡ đẻ. Ảnh: PA. |
Hôm 21/12/2009, sản phụ Portogallo chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện đa khoa Scunthorpe. Do thời gian Portogallo đau đẻ quá lâu, các bác sĩ buộc phải đưa bé Xavierra ngoài bằng cách dùng kẹp sau khi đã dùng mọi cách nhưng không thành công. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không nói trước cho sản phụ và gia đình về những khả năng xấu có thể xảy ra khi dùng cách này.
Các cố vấn luật pháp của gia đình chị Portogallo, luật sư Russell Jones và Walker, tiết lộ, người mẹ trẻ này cảm thấy các bác sĩ lôi đứa bé từ trong bụng mình ra rất mạnh. Khi đứa bé được đưa ra ngoài, phần nhãn cầu của em bị long ra và nằm trên má. Ngày hôm sau, bé Xavier được chẩn đoán, hộp sọ vỡ và chảy máu não. Miêu tả lại những trải nghiệm đã qua, chị Portogallo tâm sự: "Con trai tôi sẽ phải sống cả đời này với những sơ suất đáng tiếc của các bác sĩ. Cả tôi và bố cháu đều cảm thấy bị tổn thương nặng nề".
Luật sư Russell Jones và Walker cho biết, mắt trái của cậu bé sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng và bố mẹ cháu sẽ phải đợi nhiều năm để xem liệu có khả năng xấu nào xảy ra với con mình hay không. Hai luật sư đang cố gắng để dành được đặc quyền chữa bệnh miễn phí cho bé Xavier trong tương lai.
Con đường phía trước của Xavier, giờ đã 9 tháng tuổi, hiện vẫn còn mập mờ. Cả gia đình cậu bé đang nín thở chờ đợi xem có biến chứng gì với con mình hay không. "Chúng tôi không biết liệu con mình có thể nhìn được bằng mắt phải không và thằng bé có vấn đề gì về não không. Gia đình đang phải đợi và theo dõi. Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mỗi người nhưng với chúng tôi điều đó thực sự là một cơn ác mộng", mẹ cậu bé chia sẻ.
Theo BBC, bệnh biện Scunthorpe đã tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới các vết thương của Xavier và bác sĩ ca trực hôm đó cũng đã gặp gia đình sản phụ ngay khi đỡ xong.
Cẩm Vân