Thỏ sinh trước dì Út đúng 3 ngày, do sinh mổ nên cả nhà ai cũng muốn sinh bé trùng ngày sinh với Út nhưng vì mẹ Thỏ mệt quá nên "cho" Thỏ ra sớm hơn dự kiến. Thỏ thích cột tóc thật đẹp sau đó chạy lại soi gương, nói bi ba bi bô với gương rồi chạy đi kiếm mọi người trong nhà khoe.
Thỏ có thể nhún nhảy theo nhạc ở bất cứ đâu và bất cứ loại nhạc nào, từ trữ tình, dân ca, không lời hay nhạc "giật". Tuy nhiên Thỏ cũng rất nghịch khi thường xuyên "sửa chữa" đồ chơi và các vật dụng trong nhà.
Thỏ cũng rất thích chụp hình,đa số các bức ảnh đều do dì Út làm phó nháy. Thỏ điệu đà làm duyên cho Út chụp sau đó chạy lại xem hình và hôn vào hình "em bé" vừa mới chụp. Bộ ảnh này là các tấm ảnh đẹp nhất mà Út chụp cho Thỏ: từ lúc Thỏ mới 6 tháng đang tập ngồi; lúc Thỏ đội nón lá, đeo kính mát đi tắm nắng; hay lúc Thỏ tắm hồ bơi ở nhà; đến lúc làm bộ ảnh mới chuẩn bị thôi nôi của Thỏ...
Thỏ càng lớn càng làm nhiều trò đáng yêu. Cả nhà ai cũng yêu Thỏ, Thỏ là niềm hạnh phúc, niềm vui cho cả nhà, đặc biệt là dì Út. Út yêu Thỏ từ lúc Thỏ còn nằm trong bụng mẹ cơ. Chúc cháu cưng của Út mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và vui vẻ nha!