Melek Sert, 32 tuổi, và chồng Hasan Sert, 34 tuổi, đã rất đau lòng khi các bác sĩ tại bệnh viện bang Yuregir ở Adana nói rằng con trai họ đã không qua khỏi lúc chào đời. Đứa trẻ sinh non khi mới năm tháng tuổi hôm 2/1, thậm chí còn được các nhân viên y tế cấp giấy chứng tử, bởi họ tin rằng người mẹ đã bị sảy thai.
Anh Hasan đưa đứa con nhỏ đi chôn nhưng đang trên đường tới nghĩa trang, đứa trẻ đột nhiên bật khóc trên xe hơi, khiến Hasan lập tức quay trở lại bệnh viện. Đứa bé hiện trong tình trạng nguy kịch. Bố cậu bé mong bất cứ ai muốn giúp đỡ và có nhóm máu 0 Rh- có thể giúp đỡ cho con mình.
"Con trai tôi đang chiến đấu với sự sống. Vì chưa đặt tên cho con, tôi mong mọi người có thể hiến máu cứu lấy đứa trẻ này", Hasan nói.
Theo Mail, Melek đến bệnh viện lần đầu hôm 27/12 do đau bụng dữ dội và chảy máu. Cô được điều trị và cho về nhà hôm 30/12. Nhưng một ngày sau, bà mẹ này lại có dấu hiệu về sức khỏe và phải trở lại viện, nơi tình trạng của cô xấu hơn hôm 21/1. Tại đây, các bác sĩ thông báo Melek đã sảy thai, cho biết đứa trẻ trong bụng "đã chết".
Trong khi đứa bé chào đời tự nhiên, cặp vợ chồng, đã có hai con trai lần lượt 10 và 7 tuổi, lại được thông báo rằng bé đã chết lưu. Những bức ảnh được chụp lại cho thấy một cái huyệt nhỏ đã được đào sẵn, trong khi ông bố được đưa cho chiếc túi đựng xác để chôn cất con.
"Khi họ đưa con tôi đi, tôi cảm thấy đứa bé còn sống. Tôi đã thắc mắc với chồng, bảo anh ấy hãy đi hỏi y tá", Melek kể lại. "Nhưng họ nói với Hasan rằng đứa bé đã không còn".
Giới chức hiện mở cuộc điều tra đối với bệnh viện để xác định xem có bất kỳ sự sơ suất nào xảy ra không.
Hướng Dương (Theo Mail)