Trước khi sinh bé May, Lyndsey Fiddler từng bị bắt vì sử dụng ma túy. Ảnh: The Sun. |
Một người họ hàng của bà mẹ này đã phát hiện ra sự việc kinh hoàng khi mở máy giặt. Nghe thấy tiếng động lạ, nhân chứng ấy đã nghi ngờ. Lúc đó, máy giặt đã quay được 40 phút. Cảnh sát và các nhân viên khám nghiệm được gọi tới căn hộ bẩn thỉu của Lyndsey Fiddler ở thành phố Bartlesville, bang Oklahoma. Tại đây họ tìm thấy bé Maggie May 10 ngày tuổi vẫn ở trong máy giặt lẫn với mớ quần áo lộn xộn. Chứng kiến cảnh tượng này, những nhân viên điều tra cứng rắn nhất cũng phải rơi nước mắt.
Lyndsey bị nghi đã sử dụng ma túy. Người phụ nữ trên có hai đứa con khác, một bốn tuổi và một ba tuổi. Các nhân viên an ninh đang tìm hiểu xem liệu bà mẹ này giết con có chủ đích không. Cảnh sát trưởng Tom Holland cho hay, Fiddler, 26 tuổi, ngủ gà ngủ gật khi cho quần áo vào máy giặt rồi cắm phích điện. "Người cô của Fiddler nghe thấy máy rung ầm ầm, kêu lắc nhưng không thể đánh thức đứa cháu dậy. Lại gần, mở nắp ra bà ấy nhìn thấy đứa trẻ bên trong", ông Holland kể.
Nhân viên tổng đài nghe thấy tiếng người phụ nữ ấy đang cố gắng đổ lỗi cho cô mình khi Fiddler gọi xe cấp cứu: "Cháu không giết con mình, chính cô làm điều đó". Benjamin Trammel, bạn trai của Fiddler cũng là cha của đứa trẻ bị nhét vào máy giặt, cho hay: "Có trong mơ tôi cũng không thể tin được Lyndsey sát hại đứa con".
Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường ngay khi được gọi tới. Nhiều người không cầm được nước mắt và không dám nhìn. "Tôi thậm chí còn không biết phải miêu tả cảnh tượng đó như thế nào", nhân viên John Houser nói trong kinh hoàng. The The Sun, trong khi mang thai, Fiddler bị bắt vì sử dụng ma túy. Gia đình cô đã cố gắng lo liệu để con gái được tại ngoại khi sinh Maggie.
Cẩm Vân