![]() |
Chào đời ngày 2/2, đến hôm nay, bé Trương Gia Hân mới được các bác sĩ cho phép rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt về với phòng ngoài cũng người thân. Bất chấp người lớn nói chuyện ồn ào, Hân vẫn ngủ ngon lành không thức giấc. |
![]() |
Trương Gia Bảo, anh trai của Hân cứ thắc mắc "Hồi đó con có to bằng em không?". Ngày chào đời, Bảo "chỉ" nặng 4,7 kg. |
![]() |
Anh Trương Minh Thiện, bố của bé khi sinh cũng nặng hơn 4 kg. "Mấy hôm nay háo hức nhìn con. Giờ mới được toại nguyện", ông bố 32 tuổi nói. |
![]() |
Cả gia đình được đoàn tụ. "Tôi vui lắm vì cả nếp lẫn tẻ đều to khỏe", chị Ân nói. |
![]() |
Cô bé vẫn cứ ngủ say. "Có khi lúc bú bé cũng ngủ ngoan. Bé bú rất khỏe, giống anh trai của mình lúc còn nhỏ lắm", cô của bé nói. |
![]() |
Anh trai bé thắc mắc: "Không biết mai mốt em về nhà, con ẵm em được không nữa". |
![]() |
Trương Gia Hân là trường hợp nặng cân đầu tiên kể từ 20 năm nay tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi còn trong bụng mẹ, bé được dự kiến nặng ngoài 4 kg nhưng thực chất chào đời đến 6 kg. Sản phụ Đỗ Thị Ân, 31 tuổi, không mắc bệnh tiểu đường và các bệnh lý khiến con to cân. Lúc chưa mang thai, chị nặng 60 kg, trong thai kỳ chị tăng 22 kg. |
Song Nghi