Bé trai sơ sinh ở Hamilton, New Zealand, được tuyên bố tử vong hôm 25/10, chỉ vài tiếng sau khi em được đưa tới Bệnh viện Waikato trong tình trạng nguy kịch, News.com.au đưa tin hôm 27/10.
"Đây là khoảng thời gian đau buồn đối với những người liên quan và chúng tôi rất cảm thông với gia đình", Susan Stanford, quản lý trung tâm kiểm soát động vật Hội đồng thành phố Hamilton, cho biết.
Đứa trẻ, chào đời đêm 24/10, đã bị con chó nhà giống Rottweiler tấn công.
Một người hàng xóm tên Karen kể hôm đó, sau khi nghe thấy tiếng náo loạn ở cuối phố, cô lập tức chạy ra xem và nghĩ chắc con chó nhà hàng xóm lại chạy ra ngoài. Lúc đi đến hiện trường, Karen nhìn thấy người mẹ ngồi bệt trên cổ, bế đứa con nhỏ đang rên rỉ vì bị thương do chó cắn trên tay.
"Tôi ngồi bên cạnh người mẹ và vòng tay qua người cô ấy lúc chờ xe cứu thương. Bé trai khóc lớn. Nó quá bé bỏng", Karen kể.
Theo Karen, con chó đã vồ lấy đứa bé khi người mẹ vào nhà vệ sinh. Sau khi tấn công, nó dường như còn định vùi bé trai ở sân sau căn nhà, do toàn thân bé dính đầy đất bẩn.
"Toàn bộ chuyện này thật sự quá kinh khủng, mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhìn thấy đứa bé", cô nói.
Con chó Rottweiler trên mới được gia đình nạn nhân đưa về nhà nuôi, sau khi họ đã nuôi một con chó khác. Con vật này từng bỏ trốn khỏi nhà, và Karen đã giúp đưa nó về một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra. Hiện nó đã được Cơ quan quản lý động vật thuộc Hội đồng thành phố Hamilton bắt lại và đưa đi.
Hướng Dương (Theo Mail, Stuff)