Bahia Bakari đã bám vào mảnh vỡ máy bay trên biển. Ảnh: Sky News. |
Bahia Bakari đã có một ngày nằm cấp cứu và hồi phục trong bệnh viện El Maarouf ở thủ phủ Moroni của quốc đảo Comoros sau khi được vớt lên từ biển. Bố Bahia, ông Kassim Bakari, cho biết, con gái ông không mặc áo phao và cũng không biết bơi. Khi cứu hộ phát hiện thấy Bahia trong đêm tối, cô bé đang ở giữa đống thi thể, xung quanh là những vệt nhiên liệu loang lổ. Bé gái ấy rất yếu và không thể tóm lấy phao cứu sinh.
Bahia bị gãy xương cổ, rách đầu gối nhưng không có vết thương nào nguy hiểm tới tính mạng. Hành khách may mắn đó đã bám vào mảnh vỡ của máy bay trôi nổi trên Ấn Độ Dương trong suốt hơn 10 giờ trước khi đội cứu hỏa đến và phát hiện ra.
Nói chuyện với con qua điện thoại trong phòng bệnh viện ở Moroni, ông Kassim cho biết, con gái luôn mồm hỏi mẹ đâu: "Con bé cầu xin được gặp mẹ. Cháu vẫn chưa biết rằng mẹ đã mất nên rất muốn được gặp. Ai sẽ nói cho Bahia đây? Tôi không biết ai sẽ nói cho nó điều đó. Tôi không thể?".
Có hai chuyến bay tới Comoros, thứ bảy và thứ hai, vợ con ông Kassim đã lên chuyến bay hôm thứ hai. Dưới sức ép của các gia đình nạn nhân, Yemenia Airlines tuyên bố sẽ bồi thường ban đầu cho mỗi hành khách 20.000 euro. Chủ tịch hội đồng quản trị của hãng hàng không trên, ông Abdul Khaleq al Qadi, tiết lộ, khoản tiền đó sẽ được trả trong đợt đầu tiên, tuy nhiên, vị lãnh đạo ấy không nói rõ khi nào tiền sẽ tới tay gia đình các hành khách xấu số.
Bình Minh