Bé Miray được cứu hộ giải thoát khỏi một tòa chung cư bị sập ở thành phố Adiyaman hôm 13/2. Đoạn video ghi lại cảnh tượng này cho thấy các nhân viên cứu hộ bế cô bé rồi cẩn thận đặt lên cáng để đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, những người đứng xung quanh hò reo vì xúc động.
Miray đã phải trải qua 178 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, chị gái cô bé vẫn đang bị chôn vùi bên dưới. Đội cứu hộ đang làm việc cật lực để cố gắng tiếp cận người chị nhưng chưa có kết quả.
Cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng kéo được Kaan, một cậu bé 13 tuổi, ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay, hơn một tuần sau trận động đất kinh hoàng. Chàng thiếu niên nắm tay một người cứu hộ khi được đặt lên cáng. Đầu cậu bé được cố định và đắp chăn để giữ ấm, trước khi chuyển vào xe cứu thương.
Hy vọng tìm được nhiều người còn sống trong đống đổ nát đang ngày càng mong manh. Tính tới hôm qua, tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất 7,8 độ hôm 6/2 tăng lên 37.000 và có thể sẽ tiếp tục tăng thêm. Liên Hợp Quốc cảnh báo số người thiệt mạng có thể vượt quá 55.000 người.
Liên đoàn Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, một tổ chức phi chính phủ, ước tính thiệt hại tài sản do trận động đất gây ra là 84,1 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với bất kỳ ước tính chính thức nào đến nay và được tính toán bằng cách so sánh thống kê với trận động đất có sức tàn phá tương tự năm 1999 ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ quan thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 32.000 nhân viên nước này và 8.294 nhân viên quốc tế đang tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ.
Tùng Anh (Theo Reuters)