Tối 18/1, các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn đang điều trị tích cực cho bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong sọ não, nghi bị bạo hành. Có mặt tại bệnh viện, chị Huyền Anh (bác bé gái) khóc và cho biết gia đình vô cùng bức xúc khi nghe tin cháu phải cấp cứu với nhiều dị vật trong đầu, nguy hiểm tính mạng.
Theo lời chị Huyền Anh, bé A là con út trong gia đình. Bố mẹ cháu lấy nhau đã 10 năm và có ba con gái. "Mẹ bé là người rất thương con, chưa từng có điều tiếng, cãi vã trong nhà. Bố các cháu là người không được khôn ngoan nên mọi việc trong nhà đều do mẹ cháu gánh vác. Mọi người trong nhà ai cũng thương mẹ cháu", chị Huyền Anh kể.
Tuy nhiên, tháng 2/2021, mẹ bé gái bỏ nhà đi, sống cùng một người đàn ông khác. Ba tháng sau, chị quay về đón A theo. Bố mẹ bé sau đó ly hôn, hai bé lớn ở với bố, A ở với mẹ.
Theo chị Huyền Anh, thời gian bố mẹ chưa ly hôn, bé gái khỏe mạnh, hoạt bát, rất ngoan ngoãn, không ốm đau. Tuy nhiên sau thời gian về ở với mẹ, bé liên tiếp nhập viện 4 lần, một lần do mắc dị vật ở mũi.
"Cháu bị mắc dị vật nhưng mẹ lại giấu, nói là bị bệnh lý", chị Huyền Anh nói và cho biết sau đó một thời gian, bé A tiếp tục nhập viện với chẩn đoán ngộ độc chất cấm (thuốc trừ sâu). Ra viện chưa được bao lâu, cháu lại nuốt phải 3 chiếc đinh vào bụng, tuy nhiên lần này mẹ cháu giấu, không cho bên nhà nội biết.
"Qua một thời gian, gia đình mới phát hiện sự việc. Khi hỏi, mẹ cháu lại nói bé nghĩ là kẹo nên nuốt", chị Huyền Anh bức xúc chia sẻ.
"Lần thứ tư là hôm 17/1, mẹ cháu lén đưa cháu vào Bệnh viện Thạch Thất. Tuy nhiên, bên nội có người nhà trong viện nên phát hiện sự việc. Gia đình chúng tôi không thể tin khi nghe cháu có 9 dị vật nghi là đinh trong đầu", chị Huyền Anh vừa khóc vừa nói khi các bác sĩ cho biết đây là những vết thương có từ trước, da bên ngoài đã lành.
"Tôi cũng có con nhưng không thể tưởng tượng được cháu mình đã phải chịu những gì, quá đau đớn", chị Huyền Anh nói. Vào thăm cháu trong phòng bệnh, chị sốc khi thân thể cháu gái chằng chịt dây, ống, các loại máy móc. Chị Huyền Anh cho biết mẹ cháu bé đã được công an triệu tập lên làm việc.
Tối cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành.
Ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất cho biết bé A là con chị N.T.L (27 tuổi) và anh Đ.H.T. (38 tuổi), cùng trú xã Canh Nậu.
Chủ tịch xã Canh Nậu cho biết về hoàn cảnh gia đình, cả hai bên nội - ngoại của bé gái đều là hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Mới đây, chính quyền xã cũng làm chính sách cho bà ngoại bé được nhận hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để sửa lại nhà cửa.
Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.
"Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Đến trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", lãnh đạo bệnh viện kể.
Đông Vũ