![]() |
Yueyue (phải) chụp ảnh cùng bố và anh trai. Ảnh: China Daily. |
Tại cuộc họp báo lúc 8h45, Giám đốc bệnh viện, ông Su Lei, đã xác nhận tin buồn này. Bố mẹ cô bé đã tới đây nhìn mặt con lần cuối lúc 3h sáng nay. Quá đau đớn, mẹ bé vật vã bên thi thể con gái nhỏ, chỉ có bố Yueyue đủ bình tĩnh để làm các thủ tục với sự giúp đỡ của các bác sĩ.
Mặc dù được các bác sĩ giỏi cứu chữa ngày đêm nhưng do vết thương quá nặng, Yueyue đã qua đời hôm nay. Ảnh: China Daily. |
Vụ việc bé gái 2 tuổi hai lần bị ôtô đâm và bị bỏ mặc trên đường trước khi được một phụ nữ nhặt rác đưa vào bệnh viện thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài Trung Quốc. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng và khiến nhiều người bức xúc lẫn hoài nghi về đạo đức, nhân cách của những người vô tâm.
Những hình ảnh từ camera công cộng cho thấy, lúc đang lẫm chẫm qua đường ở khu chợ thuộc thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Yueyue bị lần lượt hai ôtô húc vào. Thay vì xuống xem tình hình bé, cả hai tài xế đều bỏ mặc và cho xe chạy. Có khoảng 20 người qua lại và trông thấy bé nằm trong vũng máu, trên người bị nhiều vết thương nặng nhưng không ai mảy may đoái hoài. Video sau đó đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc và khắp thế giới. Ngoài lời chỉ trích nặng nề những người thờ ơ, nhiều ý kiến cũng hoan ngênh hành động dũng cảm và nhân đạo của bà Chen Xianmei. Người phụ nữ này đã lại gần Yueyue, kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh và đưa bé vào viện. Nhiều cá nhân, tổ chức đã gửi biếu bà Chen cũng như giúp đỡ gia đình Yueyue có thêm kinh phí chữa bệnh. Tuy nhiên sau nhiều ngày điều trị tích cực trong viện, bé gái này đã qua đời.
Bình Minh