Câu chuyện về bé Xiao Dan xảy ra tại một ngôi làng nghèo ở tỉnh Quế Châu, Trung Quốc. Trường hợp của cô bé Xiao Dan là một ví dụ điển hình cho những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn và không đủ điều kiện đến trường. |
Căn nhà tồi tàn này là nơi Xiao Dan hiện sống cùng ông bà trước khi về nhà chồng. Ông của cô bé năm nay đã ngoài 70 tuổi và bị đau chân. Trong khi đó tình trạng sức khỏe của người bà 60 tuổi cũng không còn tốt. Xiao Dan phải thay bà làm tất cả việc nhà. |
Biết tin con gái bị gả cưới, mẹ của Xiao Dan là chị Huang Mei đã đi cả một đoạn đường xa để tìm con. Cuối cùng chị cũng tìm được căn nhà mới của em ở Yan Jiao Zhai. Theo China Daily, cuộc hôn nhân này là do cha của Xiao Dan và một người họ hàng tên Min Wenxiu sắp đặt. Tuy nhiên khi được hỏi thì người cha không chịu trả lời bất cứ thông tin gì. |
Chị Huang Mei khóc vì lo lắng cho cuộc đời của con gái. |
Khi chị Mei và họ hàng đến nhà mới của Xiao Dan thì không thấy cô bé. Bác của em đã tức giận đập vỡ hết bát đĩa. |
Sự việc này thu hút sự chú ý của giới truyền thông. |
Kể từ khi cha mẹ ly hôn, mối quan hệ giữa chị Mei và con gái luôn có khoảng cách. |
Xiao Dan khóc nức nở khi nói chuyện với mẹ. |
Chị Huang Mei và chồng cũ nói chuyện về quyền chăm sóc con gái. |
Xiao Dan đứng trước sự lựa chọn cho tương lai của mình. |
Chị Mei là người thua cuộc trong việc giành quyền chăm sóc con. |
Theo China Daily, cuộc hôn nhân này là do cha của Xiao Dan và một người họ hàng tên Min Wenxiu sắp đặt. Tuy nhiên khi được hỏi thì người cha không chịu trả lời bất cứ thông tin gì. |
Xiao Dan mặc bộ quần áo mà "chồng" mua cho. Cô bé gọi anh ta là "anh trai" và nói với những người khác rằng anh đối xử với em rất tốt. |
Một người dân trong làng theo dõi câu chuyện của Xiao Dan. |
Hướng Dương
Ảnh: China Daily