Bạn Lê Thị Thanh Phúc chia sẻ: Quen nhau hơn hai năm, đến bây giờ thành vợ chồng rồi, anh vẫn xưng hô "bé". Người ngoài nghe vào, ai cũng bảo sao không gọi nhau là “anh, em” cho tình cảm, cô dì chú bác ai cũng bảo thế, nhưng bé nghe quen rồi, giờ có đổi cũng không được.
Cũng nhiều lần chúng tôi đổi cách xưng hô cho giống mọi người, thử được vài lần lại thấy gượng gạo, rồi “anh, bé” đâu lại vào đấy. Không biết khi về già, vợ chồng mình có gắn bó, hạnh phúc mãi như bây giờ không anh nhỉ? Nhưng bé có niềm tin, cảm giác rằng mình sẽ được anh che chở đến hết cuộc đời này. Bé cũng tự hỏi, đến lúc đấy mình sẽ xưng hô thế nào? Hổng lẽ là anh với bé à? Tưởng tượng lũ trẻ nhỏ sẽ cười vỡ bụng và quy mình vào tội bắt chước cách xưng hô của tụi nó mất. Mà thôi, đến lúc đó mình hẳn đổi lại cách xưng hô “anh em” hay “ông, bà”…, gì cũng được, miễn chân thành và trìu mến là được, phải không anh? Bé yêu anh!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.