
Ming Ming chơi điện thoại trong thang máy trước khi làm mất. Ảnh: The Paper
Báo The Paper của Trung Quốc cho hay sự việc xảy ra hôm 5/1 tại nhà của cậu bé Ming Ming ở quận Huang Qiao, thành phố Thai Châu (Chiết Giang).
Đoạn video qua camera giám sát lắp trong khu nhà nơi Ming Ming sống cùng mẹ cho thấy cậu bé đang chăm chú chơi điện thoại của mẹ ở thang máy. Đến khoảng 15h cùng ngày, Ming Ming được nhìn thấy đang tìm điện thoại trong công viên. Một tiếng sau, cậu bé đến phòng bảo vệ nhờ giúp đỡ.
"Ming Ming nói rằng thằng bé vừa làm mất điện thoại dưới tuyết khi đang chơi. Điện thoại không lắp SIM, vì thế nếu bị tuyết lấp đi thì sẽ rất khó tìm lại", anh Qian, bảo vệ khu nhà, cho biết.

Ming Ming tìm điện thoại sau khi làm rơi dưới tuyết. Ảnh: The Paper
Theo Jiangsu News, khi biết con trai đã làm mất điện thoại, mẹ cậu bé là cô Chen đã rất tức giận. Cô buộc con vào ghế bằng băng dính, sau đó dùng một cây gậy gỗ đánh từ 18h đến 23h đêm. Chen khẳng định không đánh con liên tục trong khoảng thời gian đó mà chỉ đánh trong tầm 5 phút, đồng thời không cho cậu bé ăn gì ngoài vài hớp nước.
Sau khi đánh con, Chen cho con đi ngủ. Đến tầm 5h sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô thấy Ming Ming đang nằm trên sàn nhà. Khi các nhân viên y tế đến nhà, họ tuyên bố cậu bé đã tử vong.
Lúc kiểm tra thi thể Ming Ming, họ nhìn thấy nhiều vết thương trên ở mặt, đầu, chân và mông. Hai tay em sưng vù và đầy các vết thâm tím.
Những người hàng xóm cho biết họ tìm thấy điện thoại của Chen hôm 8/1 khi băng tuyết bắt đầu tan ra. Lúc bị cảnh sát bắt hôm 11/1, tâm lý của Chen có vẻ không ổn định. Cô khai rằng chồng không ở nhà và cũng không gửi tiền về cho mẹ con cô.