Hôm 15/2, cậu bé Haidar ở ngôi làng Shokok, tỉnh Zabul, được cho là đang chơi cạnh giếng thì bị rơi xuống dưới. Video do các nhân viên cứu hộ hạ xuống để quay lại cho thấy Haidar kêu khóc trong lúc chờ được giải cứu.
"Con có ổn không con trai? Hãy nói chuyện với bố và đừng khóc, chúng ta đang cố gắng để đưa con ra ngoài", bố Haidar lo lắng hỏi con.
"Được, con sẽ tiếp tục nói chuyện", cậu bé đáp.
Giới chức cho hay Haidar dường như bị kẹt cách miệng giếng khoảng 10 m, trong khi độ sâu của giếng khoảng 25 m.
Abdullah Azzam, thư ký của Phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, viết trên Twitter: "Một đội cứu hộ được huy động tới hiện trường cùng xe cứu thương, bình dưỡng khí và những vật dụng cần thiết khác".
Sự việc xảy ra chỉ hai tuần sau cuộc giải cứu không thành công để đưa cậu bé Ryan Awram, 5 tuổi, ra khỏi chiếc giếng cạn 32 m ở ngôi làng hẻo lánh Ighrane, tỉnh Chefchaouen, Morocco. Bất chấp các nỗ lực của nhân viên cứu hộ, Ryan qua đời trước khi được cứu sau gần 5 ngày mắc kẹt.
Bố Ryan cho hay lúc sự việc xảy ra hôm 1/2, anh đang sửa giếng và chỉ quay đi một lúc con đã gặp nạn. Hàng trăm người tập trung để cầu nguyện, đưa tiễn trong tang lễ Ryan, được tổ chức hôm 7/2.
Hướng Dương (Theo NY Post)