
Cửa sổ căn hộ tầng 9 (khoanh đỏ), nơi bé gái ngã xuống ở thành phố Novy Urengoy, Nga. Ảnh: Rossiya 1.
Cô bé 7 tuổi (chưa được nêu tên) ở nhà một mình khi bị ngã tại thành phố Novy Urengoy, thuộc khu tự trị Yamalo-Nenets, hôm 3/12. Bé gái được cho là đang chơi với con mèo trong khi chờ mẹ về đưa đi dạo. Một lúc sau, bé gái đặt con mèo vào trong balô, đi mở cửa sổ phòng. Tuy nhiên, con mèo đã cố trèo ra khỏi ba lô đúng lúc cô bé xoay người lại khiến chủ nhân nhí mất thăng bằng và ngã ra ngoài cửa sổ.
Bé gái rơi từ độ cao 30 m, ngã xuống một đống tuyết. Ngay lập tức, cô bé được những người đi đường phát hiện và gọi xe cứu thương. Nạn nhân được đi cấp cứu trong tình trạng có vài vết bầm tím trên người.
Các bác sĩ cho biết quần áo mùa đông dày dặn của cô bé cùng đống tuyết đã làm cú ngã nhẹ đi và bảo vệ nạn nhân khỏi những vết thương nghiêm trọng, cứu em thoát chết. Ngoài ra, con mèo cũng rơi cùng bé gái nhưng không bị thương.

Đống tuyết dưới chân tòa nhà, nơi bé gái 7 tuổi rơi xuống ở thành phố Novy Urengoy, Nga. Ảnh: Rossiya 1.
Phát ngôn viên cảnh sát Yevgeny Zalov cho truyền thông địa phương biết: "Cô bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc. Theo kiểm tra y tế, cô bé không có thương tích nào đe dọa tính mạng. Cảnh sát đang xem xét các tình tiết của vụ việc".
Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người dùng mạng thở phào nhẹ nhõm khi em bé may mắn không sao. Ngoài ra, một người dùng mạng tin vào câu chuyện mỗi con mèo đều có chín mạng sống đã để lại bình luận: "Con mèo đã cho bé gái một trong 9 mạng của nó".
Tùng Anh (Theo Rossiya 1)