Dinesh Kumar, vợ và em trai (từ trái sang). Ảnh chụp từ video |
Examiner hôm 12/5 đưa tin cảnh sát bang Uttar Pradesh đã bắt giữ người cha và chú ruột của một bé gái 6 tuần tuổi sau khi cả hai có ý định chôn sống cô bé để bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi ốm đau, bệnh tật như lời dặn của một đạo sư.
Cột công nhân đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện thấy hai người đàn ông này đang cố chôn một bé gái tại một nghĩa trang ở Pilkhuwa, cách New Delhi 100 km về phía tây nam.
Người cha Dinesh Kumar và em trai, kể với cảnh sát rằng một đạo sư trong vùng đã khuyên họ làm như vậy để xua đuổi vận đen sau khi gia đình này đã mất đi một đứa trẻ khác vì một chứng bệnh lạ không thể chữa khỏi vào năm ngoái.
Bé Radhika hiện được 2 tháng tuổi và đang được điều trị ở bệnh viện vì mất nước và suy dinh dưỡng.
Mohammad Naseem, một phóng viên địa phương, cho biết chỉ trong 3 tháng qua đã có tới 3 vụ tương tự xảy ra. "Tôi đã phản ánh rất nhiều trường hợp như thế này. Vì quá nghèo đói và ít học mà nhiều người đâm ra mê tín dị đoan".
Mẹ của bé Radhika, bà Bharati Rani, thừa nhận không hề có liên quan gì đến vụ việc này. Bà nói với BBC rằng: "Làm gì có người mẹ nào lại muốn giết chết đứa con của mình chứ?"
Cảnh sát Pradesh cho hay hiện họ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của gã đạo sư đứng đằng sau hành động vô nhân tính này.
Hướng Dương