Bé trai được phát hiện bị kẹt trong nhà mình ở Odessa hôm 3/9 sau khi vặn vòi để lấy nước nhưng lại quên khóa, khiến nước chảy xuống nhà những hàng xóm sống ở tầng dưới.
"Tôi nhìn thấy nước chảy từ trên xuống ở tường nhà mình nên chạy lên để tìm Natalia (mẹ cậu bé). Lúc nhận thấy đứa trẻ đang ở nhà một mình, tôi gọi cho dịch vụ khẩn cấp", một hàng xóm kể.
Đội cứu hộ sau khi tới hiện trường đã cắt một cái lỗ lớn lên chiếc cửa bằng kim loại căn hộ nhà Nalatia để có thể vào bên trong và cứu cậu bé.
"Lúc được tìm thấy, đứa bé đang trốn dưới giường ngủ và nhai túi nilon cho đỡ đói trong tình trạng trên người không mặc quần áo. Mặt và tay bé dính đường. Cảnh sát kiểm tra căn hộ và kết luận thức ăn duy nhất của đứa bé là hũ đường. Sau khi ăn hết, nó chuyển qua gặm nhấm những túi bóng đựng đồ", một người đàn ông sống ở căn hộ đối diện cho hay.
Bé trai được đưa tới bệnh viện, nơi các bác sĩ cho biết em bị suy dinh dưỡng do bị bỏ đói 3 ngày.
Trong khi đó, các nhân viên thuộc phòng dịch vụ xã hội đã kiểm tra qua ngôi nhà nơi nạn nhân sống cùng mẹ và cho hay điều kiện sống ở đây rất nguy hiểm cho sức khỏe cũng như tính mạng đứa trẻ.
"Đứa trẻ phải sống trong điều kiện rất mất vệ sinh. Căn hộ có nhiều gián, rất bẩn thỉu và hôi hám. Trong nhà không có đồ ăn. Đứa bé đã bị mẹ bỏ mặc, trên người đầy vết bầm tím", Yulia Nikandrova, người đứng đầu Cơ quan dịch vụ Bảo vệ trẻ em, nói.
Sau ba ngày đi chơi cùng bạn bè, Natalia trở về nhà hôm 4/9. Cô ta bị cảnh sát thẩm vấn và buộc tội không hoàn thành nhiệm vụ làm cha mẹ. Cơ quan dịch vụ xã hội đang định kiện Natalia và tước quyền làm mẹ của cô.
Theo chia sẻ của những người hàng xóm, Natalia thường xuyên để mặc con trai không có ai trông nom và đi uống rượu cùng bạn bè. Cậu bé sẽ tạm thời được đưa vào trại trẻ mồ côi sau khi xuất viện.
Hướng Dương (Theo Mirror)