Cảnh sát cho biết Saki Kakehashi, 24 tuổi, thừa nhận mọi cáo buộc sau cái chết của bé Noa, con gái cô ta. Nhà chức trách cũng tin rằng Kakehashi đã thường xuyên bỏ bê, bạo hành nạn nhân trước khi em qua đời.
Trước các nghi ngờ của cảnh sát, một người bạn của bà mẹ trẻ tiết lộ: "Cô ấy từng rời nhà đi vài ngày hoặc ra ngoài đến tận đêm muộn mới về, bỏ mặc đứa con nhỏ không có người trông giữ".
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé Noa bị chết đói và mất nước nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, Kakehashi đã để Noa ở nhà một mình suốt 8 ngày hồi đầu tháng 6 để đến thăm bạn trai ở tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản.
Kakehashi khai với các điều tra viên rằng cô ta không nghĩ Noa sẽ chết và "sẽ ổn" nếu để đứa trẻ ở nhà một mình trong căn hộ của hai mẹ con ở phường Ota, thủ đô Tokyo. Hai mẹ con sống ở đây từ khoảng tháng 7/2017 sau khi Kakehashi ly hôn với bố bé Noa.
Theo SCMP, lúc trở về nhà sau chuyến đi 8 ngày vào hôm 13/6, Kakehashi đã gọi cấp cứu do bé Noa không còn thở. Bé được tuyên bố tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.
Nguồn tin trên cũng cho hay bé Noa có dấu hiệu bị teo tuyến ức, thường thấy ở những đứa trẻ bị lạm dụng hoặc bỏ bê, và dạ dày gần như trống rỗng. Ngoài ra, mông của Noa xuất hiện nhiều vết ban đỏ, dường như là do không được thay bỉm trong thời gian dài. Cảnh sát cũng cho biết họ phát hiện lượng rác lớn rải rác quanh nhà.
Trước khi bị bắt, Kakehashi ban đầu nói rằng bé Noa bị ốm vài ngày trước khi mất nhưng cô ta không có tiền để đưa con đến bệnh viện thăm khám. Theo trường mẫu giáo nơi Noa từng theo học, cô bé đã không đến trường hơn một năm nay.
Hướng Dương (Theo SCMP)