Bé Sofia Ferreira ở bang Bahia may mắn sống sót sau khi bị một con bọ cạp vàng chứa nọc độc chết người chui vào tã lót cắn nhiều vết, CNN đưa tin hôm 24/9.

Bé Sofia bị bọ cạp cắn nhưng may mắn thoát nạn nhờ được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện bang Bahia, Brazil. Ảnh: Carter News Agency.
Mẹ của Sophia, chị Fernanda Ferreria (25 tuổi), cho biết 10 phút sau khi tắm cho con gái và mặc tã mới, Sofia bắt đầu co giật rồi sùi bọt mép. "Người con bé mềm oặt. Nó dường như không muốn bú và thở khó nhọc. Tôi tưởng con bé bị trào ngược", Fernanda nói.
Khi Sofia đến bệnh viện Vitoria da Conquista, thành phố Esaú Matos, bang Bahia, các bác sĩ tìm thấy con bọ cạp trốn bên trong tã và vẫn còn bám trên rốn của Sofia. Trên người Sofia có 7 vết chích. Cô bé sống sót nhờ tiếp nhận nhiều liều thuốc giải độc trong hai giờ.

Con bọ cạp vàng chứa chất kịch độc được gắp ra khỏi tã của bé gái Sofia ở Brazil. Ảnh: Carter News Agency.
"Tôi đã rất sợ hãi khi mở tã của Sofia và phát hiện con bọ cạp. Vì quá khiếp đảm nên tôi không thể tự gắp con vật đó ra mà phải chạy đi nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ", bác sĩ Camila Mirante cho biết.
Sau 3 ngày chăm sóc đặc biệt, Sofia đã được xuất viện và hồi phục hoàn toàn.
Hiện chị Fernanda (mẹ của ba đứa con) vẫn còn sốc sau vụ việc. Fernanda nghi ngờ con bọ cạp bò vào nhà qua đường ống trong phòng tắm và có thể đã chui vào tủ đựng tã lót của Sofia.

Bé Sofia (hiện 3 tuần tuổi) khỏe mạnh hoàn toàn sau khi bi bọ cạp độc cắn 7 phát. Ảnh: Carter News Agency.
Kể từ khi Sofia bị bọ cạp cắn, gia đình của bé gái không còn muốn về nhà của họ và quyết định chuyển đến sống với một người họ hàng.
"Giờ quay lại sống ở đó là điều quá đáng sợ. Chúng tôi lo con cái có thể bị nguy hiểm một lần nữa", Fernanda nói.
Bọ cạp vàng là loài vật gây chết người nguy hiểm nhất ở Brazil. Con số tử vong vì bọ cạp vàng ở đất nước Nam Mỹ này lên tới 184 ca năm 2017.