Cảnh sát Ấn Độ hiện bắt giữ ba người đàn ông với cáo buộc hiếp dâm tập thể một bé gái 13 tuổi sau khi nạn nhân được gia đình giải cứu và đến đồn cảnh sát trình báo.
Trả lời phỏng vấn từ bệnh viện, cô bé tuổi teen cho biết: "Cháu bị ba người đàn ông kéo mạnh vào một chiếc xe khi đang đi ra ngoài đường vào sáng sớm. Họ thay nhau cưỡng hiếp cháu trong 8 ngày. Họ còn đe doạ sẽ trừng trị cháu nếu cháu dám kể chuyện này cho bất kỳ ai".
Nạn nhân bị bắt cóc tại quận Mainpuri, bang Uttar Pradesh - nơi gia đình cô bé sinh sống - vào ngày 15/1. Sau khi được cứu, cô bé đã đến đồn cảnh sát cùng bố mẹ hôm 28/1. Ba nghi phạm được xác định ngay sau đó bao gồm Askash (quận Etah), Harion và Guddu (quận Mainpuri), đều ở bang Uttar Pradesh.
Chú của nạn nhân chia sẻ với Times of India: "Chúng tôi đã không dám báo sớm cho cảnh sát về việc cháu tôi mất tích bởi sợ sự kỳ thị của xã hội. Chúng tôi đành phải tự tìm kiếm con bé. Sau khi cứu nó ở Delhi và biết rằng con bé bị ba người đàn ông tấn công tình dục trong 8 ngày, chúng tôi mới quyết định gửi đơn tố cáo cho cảnh sát".
Tháng trước, một thầy tu Hindu giáo và hai đệ tử cũng bị buộc tội cưỡng hiếp tập thể và sát hại một phụ nữ 50 tuổi ở làng Ughaiti, quận Budaun, bang Uttar Pradesh. Vụ việc gây chấn động Ấn Độ bởi sự rùng rợn khi những hình ảnh về thi thể của nạn nhân được phát đi. Bà này bị các thủ phạm vứt xác ngay trước cửa nhà, quấn trong tấm vải màu vàng thấm đầy máu, chân dường như còn bị gãy. Hiện chưa rõ hình phạt mà thầy tu và hai đệ tử của ông này sẽ phải chịu.
Tùng Anh (Theo NDTV)