![]() |
Bé gái qua đời ở bệnh viện sau gần 10 ngày nằm viện nhưng tình trạng sức khỏe không thể phục hồi. Ảnh minh họa |
Cảnh sát trưởng Mulyadi Kaharni cho biết tại thời điểm vụ lạm dụng xảy ra, người đàn ông đang sống ở gần nhà nạn nhân ở phía đông thành phố Jakarta. "Chúng tôi nghi ngờ còn có 4 người khác có liên quan đến vụ tấn công này, chúng đều là hàng xóm của nạn nhân. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", ông Kaharni nói.
Bé gái 11 tuổi hiện là học sinh lớp 5 và là con út của một cặp vợ chồng làm công nhân quét đường. Trong suốt 3 tháng qua, nạn nhân nhiều lần nói với bố mẹ là em thấy đau và bị sốt cao, co giật. Đến hôm 29/12, bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị hôn mê.
M. Iqbal, bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi trường hợp của nạn nhân tại bệnh viện Persahabatan, cho biết tình hình của cô bé ngày một xấu đi. "Sức khỏe của cháu bé trở nên tồi tệ hơn và chúng tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cứu cháu", ông Iqbal nói. Nạn nhân qua đời hôm 6/1 do sưng não.
Theo Asiaone, khi được đưa đến viện, các bác sĩ phát hiện thấy bé gái bị thương nghiêm trọng ở vùng kín. Những vết thương này có thể là nguyên nhân khiến não của cô bé bị sưng và viêm.
Mẹ của cô bé kể rằng trong hai tháng trở lại đây, con gái cô thỉnh thoảng bị chảy máu ở vùng kín nhưng nhất quyết không chịu tiết lộ mọi chuyện. Các bác sĩ cho rằng những vết thương của nạn nhân có thể bị gây ra do "bị ai đó dùng lực nhét vật lạ vào". Hiện tại cảnh sát đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi để có kết luận chính thức.
Hướng Dương