Ủy ban Điều tra của Nga cho biết 4 trong số 11 người bị bắt giữ có liên quan trực tiếp đến vụ xả súng. Họ bị chặn bắt ở khu vực Bryansk, phía tây nước Nga, "gần biên giới Ukraine", hãng thông tấn Tass đưa tin.
Trong 143 người thiệt mạng ở vụ tấn công xảy ra hôm thứ Sáu, có ba trẻ em. Đây là cuộc xả súng đẫm máu nhất ở Nga nhiều năm qua.
Những video về vụ việc được lan truyền trên mạng cho thấy các tay súng bắn vào người dân ở cự ly ngắn. Phần mái của nhà hát, nơi nhiều người tụ tập để xem buổi biểu diễn của ban nhạc rock Pinic, đã bị sập vào nửa đêm. Đội lính cứu hỏa phải dành hàng giờ để dập tắt đám cháy bùng lên trong cuộc tấn công.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện nhận trách nhiệm về vụ xả súng trong một tuyên bố được đăng trên các kênh truyền thông xã hội. Cả Điện Kremlin và cơ quan an ninh Nga vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, một quan chức tình báo Mỹ nói với AP rằng các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận IS tham gia vào vụ tấn công.
Hôm 22/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc tấn công là "ghê tởm và hèn nhát", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải để các thủ phạm chịu trách nhiệm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ tấn công khủng bố "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể", người phát ngôn của ông tiết lộ.
Trong khi đó, tại Moskva, hàng trăm người đã xếp hàng vào sáng nay để hiến máu và huyết tương cho các nạn nhân, Bộ Y tế Nga cho biết.
Tùng Anh (Theo NY Post)