Người phụ nữ được giải cứu là chị Nguyễn Thị Dung, phường Cốc Lếu (Lào Cai). Anh Nguyễn Hồng Thái, chồng chị trình báo bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tối 17/2, khi phát hiện vợ mình biệt tích cả ngày.
Vợ chồng anh Thái được bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1942 cho ở nhờ để trông nhà, còn bà thường xuyên đi làm ăn, không có mặt ở địa phương.
Cán bộ điều tra nhận định, sự mất tích của chị Dung có liên quan đến bà Bảy, kết hợp với chứng cứ thu thập được từ người hàng xóm nhìn thấy chị Dung xuất hiện cùng đám người lạ mặt ở bên kia biên giới.
Khu vực chị Dung bị khống chế nhanh chóng được khoanh vùng. Sau đó, lực lượng Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc đã tiếp cận được địa điểm chị Dung bị giữ. Quá trình giải thoát sau đó diễn ra an toàn. Khuya ngày 18/2, chị Dung về lại ngôi nhà của mình.
Tường trình của chị Dung cho thấy, sau khi nhờ vợ chồng chị quản lý hộ ngôi nhà từ giữa năm 2008, bà Bảy đi làm ăn xa và không hề liên lạc lại. Trưa 17/2, chị Dung gánh thuê hàng sang Trung Quốc thì bị một số người cả nam lẫn nữ giữ lại, nhốt vào một nhà kho tồi tàn. Họ bắt chị điện thoại cho bà Bảy sang thanh toán khoản nợ hơn 200.000 nhân dân tệ (chừng 400 triệu đồng).
(Theo An ninh Thủ đô)