
Nhà Obama trong thời gian còn ở Nhà Trắng. Ảnh: Instagram.
Xuất hiện trên "Late Late Show" hôm 17/5, cựu tổng thống Obama đã được hỏi rằng ông nghĩ như thế nào về việc tạo cảm hứng cho các con tham gia các hoạt động công hoặc chính trị.
"Ông nghĩ thế nào hoặc lời khuyên của ông là gì nếu như Sasha hoặc Malia tìm đến và nói 'con muốn tham gia vào các hoạt động công?'", Corden hỏi.
Cựu tổng thống lúc này đáp: "Trước tiên, mấy đứa con đang tuổi teen của tôi luôn có những anh chàng mật vụ đi theo mỗi khi chúng ra ngoài hẹn hò, tôi nghĩ điều này có thể đã khiến chúng không có hứng thú gì với các dịch vụ công rồi. Hơn nữa hai đứa đều bị hội chứng rối loạn hậu chấn tâm lý (PTSD) khi nhìn thấy những chàng trai nói chuyện trên micro ở cổ tay và kính mắt lúc chúng đi xem hòa nhạc".
Ông Obama cũng nói rằng để có thể tham gia dịch vụ công, "ta cần phải có lòng khoan dung nhất định đối với những điều vô nghĩa, ngốc nghếch và xấu tính".
"Là một người cha, tôi muốn bảo vệ các con mình khỏi chuyện này", Obama nói. "Tôi nghĩ chúng có thể sẽ tìm những cách khác để phục vụ cho xã hội, thay vì tự mình tham gia tranh cử vào vị trí chính trị".
Cựu tổng thống cũng nói nếu như Malia và Sasha quyết định tham gia tranh cử, ông hẳn sẽ "đặc biệt tự hào".
Hồi năm 2014, sự có mặt của Malia ở Lollapalooza, lễ hội âm nhạc kéo dài 4 ngày ở Chicago, đã trở thành một sự kiện gây chú ý khi hai nhân viên an ninh đứng từ xa quan sát cô. Hai nhân viên này đã đi theo Malia, khi đó 16 tuổi, và bạn của cô ở lễ hội suốt ngày, khiến cô bị giới truyền thông chú ý.
Hướng Dương (Theo Sun)