Cùng với em gái ruột là ca sĩ Nhã Phương, thập niên 80- 90, Bảo Yến là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng bậc nhất. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, Bảo Yến gần như đã rút lui vào hậu trường, thỉnh thoảng mới tham gia một vài chương trình ca nhạc. Sau “sự cố” phải tạm ngưng biểu diễn hơn một năm về trước, chị càng ít xuất hiện. Lần biểu diễn mini liveshow tối 13/11 là chương trình hiếm hoi nữ ca sĩ nhận lời. |
Phút ban đầu xuất hiện trở lại với khán giả hâm mộ TP HCM, danh ca nổi tiếng có vẻ choáng ngợp bởi lượng fan đông đảo và rất cuồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay sau đó chị nhanh chóng lấy lại tinh thần và cất giọng rất “ngọt” với bản nhạc “Tưởng rằng đã quên” – một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. |
Khá nhiều người bất ngờ bởi sau 30 năm đứng trên sân khấu, Bảo Yến vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn và phong cách trình diễn luôn hừng hực lửa. Ở độ tuổi 50, chị vẫn khiến người nghe say mê với từng lời ca được hát rất trau chuốt, chưa có dấu hiệu “xuống sức” của tuổi tác. |
Trong phần 1 của chương trình, Bảo Yến đã thể hiện lại một số nhạc phẩm từng góp phần làm nên tên tuổi chị như: “Khúc thụy du”, “Nửa hồn thương đau”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Phượng buồn”, “Hương thầm”, “Chiều hạ vàng”… Chị chỉ trình bày duy nhất một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng là “Chuyện hợp tan”. |
Có lẽ hiếm có ca sĩ nào đa phong cách như Bảo Yến, bởi chị có thể hát tốt tất cả các thể loại nhạc và đều ra “chất” của nó, từ nhạc vàng, nhạc Trịnh, nhạc đỏ cho đến nhạc trẻ, nhạc rock… Do vậy, khán giả hâm mộ của chị trải đều ở mọi lứa tuổi và mọi thành phần khác nhau. Trong suốt đêm diễn, Bảo Yến luôn nhận được những tràng pháo tay giòn giã và những bó hoa tươi thắm với những tình cảm yêu thương từ khán giả. Đáp lại, chị hạnh phúc chia sẻ những cảm xúc rất chân thành và hứa hẹn sẽ cố gắng xuất hiện 1-2 lần trong một năm. |
Sang phần 2, Bảo Yến “lột xác” hoàn toàn khi diện một bộ trang phục da bó sát, khoe thân hình khỏe khoắn và cũng không kém phần nóng bỏng. Khán giả bật cười thích thú trước cách nói chuyện rất tự nhiên và chân thật của nữ chị. |
Ở phần này, cô thể hiện những bài hát do chính em trai cô - nhạc sĩ Kim Tuấn - sáng tác như: “Hãy để mưa rơi”, “Lạc lối”. Cả hai đã có những phút phối hợp với nhau rất ăn ý trên sân khấu, đem đến cho khán giả một không khí trẻ trung và cuồng nhiệt. |
Bảo Yến cũng “quậy tới bến” với những ca khúc quốc tế nổi tiếng mang hơi hướm rock như: “Hotel California”, “Voulez Vous”, “Hot Stuff”. |
Khép lại đêm diễn với gần 20 bài hát, Bảo Yến thực sự làm hài lòng người hâm mộ. Chị hứa sẽ còn gặp lại khán giả trong một chương trình gần đây nhất, sẽ hát tiếp những ca khúc mà cô chưa có dịp để trình bày trong đêm này. |
Hàn Quốc Việt