Chiều 3/12, tại trại tạm giam Công an Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố tội Trộm cắp tài sản với Đào Anh Khánh, 17 tuổi, bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường. Hơn 40 ngày trước, Khánh bị khởi tố tội Xâm phạm thi thể.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khánh cho biết, thân chủ của ông đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt chiếc iPhone 5S của nạn nhân Huyền trong quá trình cùng Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) vứt xác phi tang. Theo lời khai, do điện thoại đặt mật khẩu bằng vân tay nên trong thời gian chiếm đoạt Khánh không sử dụng được.
Khánh đem cho bạn bè mượn. Đến nay, chiếc điện thoại đã được công an thu hồi. Trước đó, khi bị bắt, công an đặt nghi vấn về việc mất tích một chiếc điện thoại của nạn nhân song Khánh phủ nhận sự liên quan.

Khánh vừa bị khởi tố thêm tội Trộm cắp tài sản.
Luật sự Thơm cho biết: “Chiều 19/10, sau khi trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng cho chị Lê Thị Thanh Huyền thì nạn nhân bị sốc phản vệ và tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường, đã nhóm họp toàn bộ nhân viên của trung tâm và yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc nhằm mục đích xóa dấu vết. Khi mọi người tập trung dọn dẹp đồ đạc ở trung tâm thì bảo vệ Khánh đã nhanh tay lấy đi chiếc điện thoại iPhone 5S trong túi xách của nạn nhân”.
Đến tối 19/10, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng bảo vệ Khánh và một số nhân viên của trung tâm đã đưa xác chị Huyền lên chiếc ôtô của giám đốc này để đưa đến Bệnh viện Bưu điện (phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cấp cứu. Nhưng khi tới Bệnh viện Bưu điện, bác sĩ Tường và các nhân viên định mở cửa xe ôtô để đưa nạn nhân vào cấp cứu thì bảo vệ Khánh liền nói: “Nó chết rồi cấp cứu làm gì, mang xác nó đi ném bỏ đi”.
Cùng lúc đó, tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bưu Điện đông người nên bác sĩ Tường sợ lộ tẩy về cái chết của nạn nhân Huyền nên nghe theo lời gã bảo vệ. Sau đó, Tường lái xe ôtô lên cầu Vĩnh Tuy với mục đích để ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng, còn bảo vệ Khánh điều khiển chiếc xe của nạn nhân đi theo. Nhưng khi đi lên tới cầu Vĩnh Tuy thì thấy đông người qua lại nên chúng không dám ném xác chị Huyền. Chúng tiếp tục đi về đường Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) để phi tang chiếc xe máy của nạn nhân và chuyển hướng đi lên cầu Thanh Trì để thực hiện mục đích của mình.
“Mặc dù còn ít tuổi nhưng Khánh tỏ ra khá bình tĩnh sau cái chết của chị Huyền. Sau khi ném xác nạn nhân xuống sông Hồng, gã bảo vệ này còn lên quán bar để nhảy múa và đua xe trái phép”, luật sư Thơm nói.
Trước đó, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Quang Khánh, bảo vệ trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt.
Theo VnExpress, Petrotimes