Ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á, U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước kình địch Thái Lan. Trận đấu được an bài ngay trong hiệp một với ba bàn thắng của Công Phượng, Long Vũ và Đức Thiện. Cuộc đối đầu trên sân Việt Trì, Phú Thọ, tối 9/10 đánh dấu chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua của bóng đá xứ Chùa Vàng trước Việt Nam ở các cấp đội tuyển.
Trong bài tường thuật trận đấu, tờ Thairath viết "Luôn xấu hổ" khi các tuyển Thái Lan không có một trận thắng trước kình địch trong khu vực. Trong khi đó, tờ Matichon viết tiêu đề: "Chúng ta thua Việt Nam nhiều thành quen" với bài tường thuật trận đấu.
Sau trận thua, HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan cho biết ông chịu trách nhiệm về kết quả. "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, có tính toán đấu pháp cho trận đấu Việt Nam. Nhưng chúng tôi mắc lỗi, dẫn đến thủng lưới sớm. Sau đó, các cầu thủ mất tập trung, và đó là nguyên nhân khiến Thái Lan thất bại", nhà cầm quân Thái Lan chia sẻ. Ông Pipob On-mo nói thêm một số cầu thủ của ông dưới 17 tuổi, còn trẻ và không nhiều kinh nghiệm. Vị HLV 43 tuổi cũng nhận định Thái Lan có vấn đề trong đào tạo trẻ.
Trước trận đấu tối 9/10, bóng đá trẻ Thái Lan đã không thể thắng Việt Nam trong 8 lần đối đầu (hai hòa, sáu thua) từ cấp độ U16, U19 đến U23 từ đầu năm 2022. Gần đây nhất vào tháng 8, lứa U16 Thái Lan thất bại 0-2 trước Việt Nam ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022.
Thắng Thái Lan 3-0, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vé vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2023 với ngôi đầu bảng F sau ba trận toàn thắng. Trong khi đó, U17 Thái Lan cũng đi tiếp với tư cách một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Hoàng Trang (Theo Thairath, Matichon)