Đám đông CĐV quá khích "đánh hội đồng" một cảnh sát. |
Hàng triệu khán giả truyền hình Hy Lạp đã choáng váng khi thay vì bóng đá họ lại được xem một màn bạo động chưa từng có trên sân cỏ Hy Lạp. Trận đấu ở giải hạng nhất giữa đội khách Olympiakos Piraeus và chủ nhà Panionios Athens bị gián đoạn giữa chừng khi hơn 600 hooligan của đội khách được trang bị gậy gộc và đá tràn xuống sân cũng như đập phá trên các khán đài.
Theo thông báo mới nhất của cảnh sát thì chính lực lượng này lại bị thiệt hại nặng nề nhất khi 10 cảnh sát chống bạo động phải nhập viện vì "ăn đòn" của đám hooligan. Điều ngạc nhiên là cho đến giờ cảnh sát Hy Lạp vẫn chưa bắt được tên CĐV quá khích nào.
Cũng trong ngày chủ nhật, va chạm đã xảy ra bên ngoài sân vận động Olympic giữa các fan của Panathinaikos và AEK Athens. 2 chiếc mô tô bị đốt và một khách bộ hành bị thương khi 2 nhó CĐV "oanh kích" nhau bằng pháo cháy. Những sự kiện trên đã biến 2004-2005 trở thành mùa giải bạo lực nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp.
Lâm Xung