Mai Mai lấy nghệ danh là Bảo Kỳ vì sợ trùng với tên của diễn viên Mai Mai trong Sài Gòn. |
- Lần đầu tiên chị xuất hiện trên mặt báo là hình ảnh cô gái mặc chiếc áo xanh bộ đội nhưng không mặc áo ngực. Chị có sợ khán giả sẽ không thích hình ảnh này?
- Lúc hình ảnh xuất hiện đó trên báo tôi đã rất lo lắng và hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của người đọc về hình tượng vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Khi quyết định tham gia phim, tôi nghĩ mình chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và cũng sợ các hình ảnh nhạy cảm sẽ không được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên tôi đã suy nghĩ rất kỹ về hoàn cảnh của nhân vật và thấy việc không mặc áo ngực là chuyện có thể chấp nhận được, giúp cho nhân vật đời hơn.
Bác sĩ Phương của Trung úy đang sống trong thời chiến tranh, ở đó người ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ở giữa bom đạn và sự hoang vu của núi rừng. Họ không còn quan tâm đến chuyện mình ăn mặc thế nào, kín đáo hay hở hang. Ở trạm xá, Phương là một nữ bác sĩ xinh đẹp và hiền hậu trong mắt bệnh nhân khi khoác lên người chiếc áo blue trắng. Nhưng khi chạy về phía cánh rừng để gặp người yêu thì cô mới mặc chiếc áo màu xanh không có áo ngực như một sự khao khát tình yêu. Tôi gạt bỏ mọi sự ngượng ngùng của bản thân ra khỏi đầu để cố gắng hóa thân vào nhân vật. Các cô chú và anh chị trong đoàn phim cũng động viên tôi hoàn thành tốt trong cảnh quay mặc áo nhạy cảm này.
Hình ảnh khá nhạy cảm của Bảo Kỳ trong phim "Trung úy". |
- Nhiều người cho rằng đó là một chiêu PR của đạo diễn Hà Sơn về một gương mặt mới trong phim, chị nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ vậy, tất cả chỉ là ý đồ nghệ thuật của thầy Hà Sơn để làm cho nhân vật Phương gần gũi hơn, hấp dẫn hơn và bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả. Thầy Hà Sơn dù là giảng viên trong trường tôi nhưng trước khi tham gia phim tôi không hề biết thầy nên không có chuyện thầy ưu ái và PR cho tôi. Trung úy đã hoàn thành khá lâu nhưng chưa được công chiếu. Tôi cũng đang mong mỏi đến ngày phim ra mắt để được xem vai diễn đầu tiên của mình như thế nào.
- Thời gian gần đây chị xuất hiện liên tiếp trên truyền hình với hai bộ phim “Lập trình cho trái tim” và “Tìm lại chính mình”. Chị muốn nói gì về may mắn này?
- Tôi không biết đó có phải là may mắn hay không nhưng sau khi đóng xong Trung úy tôi cũng nhận nhiều lời mời từ các đạo diễn. Trong số các kịch bản gửi đến tôi đã chọn và đó đều là các phim đã và đang phát sóng trên truyền hình. Trung úy là điểm tựa, cũng là bước đi đầu tiên giúp tôi có nhiều cơ hội hơn trong nghề. Thời điểm đóng phần 2 Lập trình cho trái tim, tôi cũng tham gia phim Men say của đạo diễn Đức Việt. Còn phim Tìm lại chính mình tôi mới hoàn thành cảnh quay cuối cách đây gần 2 tháng.
- Vân trong “Lập trình cho trái tim” thì đanh đá, xảo quyệt trong khi Diệc của “Tìm lại chính mình” lại chân chất hiền lành. Giữa vai hiền và vai đanh đá, chị thấy diễn vai nào khó hơn?
- Mỗi vai diễn đều có diễn biến tâm lý riêng nên nhân vật nào cũng có cái khó và cái dễ thể hiện. Nhiều người nói vai hiền thì dễ diễn hơn vai ác, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào từng nhân vật. Nhân vật Diệc trong Tìm lại chính mình có rất nhiều giai đoạn phát triển tâm lý, lúc ở quê đi học rồi lên thành phố làm đồng nát, gia sư, đi học hộ và tìm được tình yêu…, giai đoạn nào cũng có sự đấu tranh về mặt tâm lý. Khó khăn nhất của tôi khi thể hiện nhân vật chính là những phân đoạn Diệc chống lại những chàng trai dùng thủ đoạn xấu để chinh phục trái tim cô.
Cô thi vào Đại học Sân khấu điện ảnh theo mong muốn của mẹ. Bố cô ban đầu phản đối nhưng khi xem những phim có con gái đóng đã vui hơn, thậm chí còn tự hào về Mai Mai. Thời gian tới, cô sẽ nghỉ đóng phim để tập trung vào việc học. Tuy nhiên, nếu có kịch phim hấp dẫn, cô sẽ cố gắng tham gia. |
- Diễn xuất của chị vẫn còn khá non, đó là nhận xét của không ít khán giả, chị thấy sao?
- Tôi chỉ là một diễn viên mới vào nghề nên kinh nghiệm diễn xuất còn ít, kỹ năng diễn cũng chưa thành thục. Những nhận xét của khán giả tôi sẽ tiếp thu và nỗ lực hết mình ở các vai diễn sau này. Thầy cô, bạn bè, thậm chí cả đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đều nói rằng, đôi mắt tôi chưa thể hiện được hết cái đanh đá, gian xảo của Vân trong Lập trình cho trái tim. Cô Nhuệ Giang nói, cơ mặt đểu rồi, miệng nói đểu rồi nhưng sao ánh mắt tôi thì buồn quá và chưa sắc sảo. Điều đó khiến tôi trăn trở rất nhiều và tập diễn xuất bằng mắt nhiều hơn nữa.
Vai Diệc thì quay quá gấp gáp nên chưa thể hoàn thiện, nếu có nhiều thời gian hơn, chắc chắn tôi sẽ chau chuốt, đầu tư cho nhân vật. Hơn nữa, gần 3 tháng quay phim, tôi bị ốm liên miên, nhiều khi bị tụt huyết áp trong khi ngày nào cũng làm việc từ 7h sáng đến tận 11h đêm. Hôm ê kíp tụ tập mừng phim đã hoàn thành, tôi đến với gương mặt xanh xao, nhiều người còn sợ tôi nhiễm cúm H1N1. Bố mẹ tôi cũng lo và đưa tôi đến khám ở bệnh viện. May mắn là tôi chỉ bị cảm.
- Bạn trai chị nói gì về những cảnh quay tình cảm của chị trên phim?
- Khi nhận lời một bộ phim nào tôi cũng cho bạn trai xem qua kịch bản và nói có những cảnh quay tình cảm ở mức độ như thế nào. Có tôn trọng bạn trai thì tôi mới bàn bạc với anh nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở tôi. Tất nhiên, chẳng ai thích người yêu mình ôm hôn người khác. Trong các bộ phim tôi đóng đã lên sóng truyền hình cũng có cảnh tình cảm, tôi không biết bạn trai mình đã xem chưa. Bố mẹ anh ấy rất hiểu và thông cảm cho nghề diễn viên của tôi. Hai bác xem phim xong còn trêu người yêu tôi rằng, nếu không giữ chặt thì có ngày Mai Mai bị người khác hút hồn. (cười)
Mai Mai không có ý định sẽ vào Nam lập nghiệp bởi cô không muốn xa gia đình, bạn trai và những công việc hiện tại. |
- Khá nhiều diễn viên lớn tuổi than phiền, thế hệ diễn viên trẻ bây giờ mới có chút danh tiếng mà đã chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao. Là diễn viên trẻ, chị nghĩ gì về nhận xét này?
- Không chỉ các anh chị diễn viên đi trước mà các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều người giỏi. Tôi sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa ở họ. Việc nhiều diễn viên lớn tuổi nhận xét như vậy tôi thấy cũng có phần đúng. Tuy nhiên, tôi hơi buồn khi mọi người chụp mũ điều đó vào tất cả những diễn viên trẻ, trong đó có tôi. Như thế, sẽ rất oan uổng cho những người không có tính kiêu căng.
- Dù chỉ là một gương mặt mới nhưng chị cũng dính không ít lời đồn về việc có quan hệ với đạo diễn để có được vai diễn. Khi nghe những điều không hay như thế tâm trạng chị thế nào?
- Gần đây có một bài báo nói về việc này và tôi thật sự buồn và không biết người viết bài đó lấy thông tin ở đâu. Họ hỏi tôi một đằng nhưng lại viết một nẻo. Tôi đóng phim không phải vì muốn nổi tiếng và cũng vì sự nổi tiếng mà đánh đổi tất cả. Công nghệ lăng xê bằng cách tung tin gây sốc dường như không hợp với tính cách của tôi. Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi lời đồn đại và nếu như ai chỉ ra được tên của người đạo diễn nào thì tôi sẽ đối chất. Người ta chỉ đồn sau lưng tôi thôi chứ chẳng ai dại nói trước mặt mình cả.
Một số hình ảnh đẹp của Bảo Kỳ:
Lương Trần thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp