Bài viết sáng nay có tựa đề "Câu chuyện vô địch của huấn luyện viên Kim Sang Sik thậm chí còn ấn tượng hơn, khi ông đã vượt qua cách cư xử gây sốc của đối thủ để giành chiến thắng". Trong đó, nhận định: "Nó đặc biệt ý nghĩa bởi họ đánh bại đối thủ truyền kiếp để lên ngôi vô địch".
Việt Nam vô địch sau khi đánh bại Thái Lan cả hai lượt trận chung kết đi và về. Ảnh: Giang Huy
Theo Xsportnews, chung kết ASEAN Cup là cuộc lội ngược dòng cay đắng với Việt Nam, không phải vì các học trò HLV Kim Sang-sik chơi tệ mà bởi "bàn thắng thiếu tinh thần thể thao gây sốc của đội chủ nhà".
"Từ khoảng cách 30 m, Supachok tung cú sút chân phải sắc bén vượt qua tầm với thủ môn. Nếu chỉ nhìn vào tình huống ghi bàn, nó là một pha lập công thật đẹp nhưng thực tế lại là một pha chơi bóng không đẹp của các cầu thủ Thái Lan trong quá trình dẫn tới bàn thắng. Khi đó thủ môn Việt Nam chủ động ném bóng ra biên vì thấy đồng đội nằm sân. Đội hy vọng đối thủ sẽ trả lại bóng khi trọng tài chính cho trận đấu tiếp tục. Thông thường các đội trả bóng cho đối phương trong các tình huống bóng chết vì có cầu thủ chấn thương. Nhưng Thái Lan đã không làm thế, họ tấn công ngay sau cú ném biên. Các cầu thủ Việt Nam không dự đoán trước điều này nên có phần do dự không ngăn chặn khi Supachok sút bóng. Dĩ nhiên Thái Lan đang trong tình thế khó khăn có thể cho rằng Việt Nam đã không cố tình đá bóng ra xa khi cầu thủ của họ bị chấn thương nhưng nhìn chung Thái Lan đã chơi không đẹp", tờ báo viết.
Xsportnews nói HLV Kim Sang-sik đã nâng tầm vị thế khi dẫn dắt Việt Nam tới chiến thắng ở AFF Cup sau 7 tháng cầm quân. "Truyền thông địa phương đưa tin HLV Kim sẽ nhận được sự tin tưởng của LĐBĐ Việt Nam nếu họ vào tới chung kết. Bằng việc tiến vào chung kết và giành ngôi vô địch với kỷ lục 8 trận bất bại, ông một lần nữa chứng tỏ năng lực của một HLV Hàn Quốc tại Việt Nam và Đông Nam Á", báo Hàn cho hay. Tờ báo ca ngợi đây là một buổi tối Việt Nam chiến thắng cả tỷ số và phong cách.
Báo Hàn ví von HLV Kim Sang-sik trở thành 'Park Hang-seo thứ hai' sau chiến tích của tuyển Việt Nam tối 5/1. Ảnh: Đức Đồng
Báo Hàn còn có một bài viết khác tựa đề "Phép màu Kim sang-sik tạo ra đại thắng thần thoại. Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vươn lên đứng đầu, đòi lại quyền bá chủ Đông Nam Á sau 7 năm". Trong bài cũng nhắc tới bàn thắng của Supachok cùng bình luận: "Điều đặc biệt đau đớn bởi tỷ số 3-3 từ pha làm bàn không đẹp của đối thủ". Trong cả hai bài báo, tờ Xsportnews cho rằng Việt Nam chiến thắng là công bằng và nói ông Kim Sang-sik trở thành "Park Hang-seo thứ hai".
"Việt Nam và Thái Lan là kình địch, thường tranh đấu giành bá chủ bóng đá Đông Nam Á giống Nhật Bản và Hàn Quốc ở khu vực Đông Á. Đánh bại Thái Lan và vô địch giải không chỉ mang lại niềm vui cho các tuyển thủ mà còn của người dân Việt Nam. HLV Kim cũng hạnh phúc bởi HLV dẫn dắt Thái Lan là một người Nhật Bản", tờ báo cho hay.
Việt Nam tới sân Rajamangala, Bangkok, đá trận chung kết lượt về với chủ nhà Thái Lan cùng hành trang là chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Việt Trì. Đội bóng của HLV Kim mở tỷ số trước ngay phút thứ 8 sau pha ghi bàn của Tuấn Hải. Tuy nhiên trong một phút mất tập trung, đội bị Thái Lan gỡ hòa 1-1 giữa hiệp một. Kịch tính đến ở hiệp hai với bàn thắng tranh cãi của Supachok đưa hai đội về vạch xuất phát với tỷ số 3-3 sau hai lượt trận.
Tuy nhiên chỉ 10 phút sau, Thái Lan bị mất người do Weerathep bị thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, Việt Nam gia tăng sức ép và có bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ tình huống đá phản của cầu thủ chủ nhà. Phút cuối cùng của trận đấu khi Hai Long kết liễu hy vọng mong manh của đối thủ bằng cú sút xa từ giữa sân vào gôn trống. Thắng 3-2 ở lượt về, tổng 5-3 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc giải đấu thành công trọn vẹn với chuỗi 8 trận bất bại và thâu tóm hầu hết các giải thưởng cá nhân.
Hoàng Trang (Theo Xsportnews)