Tờ báo Thái Lan thuật lại tình huống dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64 của tiền vệ Supachok và cho rằng "đáng lẽ nó không nên xảy ra" vì đã thổi bùng sự giận dữ và tăng thêm tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam.
"Sự việc bắt đầu khi thủ môn Đình Triệu của Việt Nam chủ động ném bóng ra ngoài khi thấy một đồng đội bị thương nằm trong khu vực cấm. Dĩ nhiên cầu thủ nằm sân có thể đứng dậy và trọng tài không nói gì nhưng Supachok đã quyết định đá bóng thẳng về phía khung thành Việt Nam và có một bàn thắng đẹp. Cầu thủ đội đang khoác áo Consadole Sapporo có thể không phạm luật nhưng nếu xét về tinh thần thể thao đáng lẽ anh nên trả lại bóng cho đội khách", tờ Siamsport viết.

Supachok và đồng đội mừng bàn thắng gây tranh cãi. Ảnh: Đức Đồng
Tờ này cũng thừa nhận bàn thắng của Supachok tạo ra hai luồng ý kiến, một bên cho rằng đúng luật và trọng tài đã công nhận bàn thắng, bên khác nói cần trả lại bóng cho Việt Nam mới fairplay.
Thực tế trên sân cho thấy dù Thái Lan nâng tỷ số 2-1 đầu hiệp hai, họ không tận dụng được hưng phấn sau bàn thắng, ngược lại còn đánh mất lợi thế. Khoảng 10 phút sau, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người vì Weerathep nhận thẻ đỏ. Phút 82, một cầu thủ đội bóng xứ Chùa vàng đá phản lưới giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Đến phút bù giờ thứ 18, Việt Nam hoàn tất chiến thắng kịch tính 3-2 với bàn thắng của Hai Long vào khung thành trống của Thái Lan do thủ môn Khammai chưa kịp chạy về. Thắng 5-3 sau hai lượt trận, các "chiến binh sao vàng" nâng Cup ngay trên đất đối thủ lớn nhất.

Cầu thủ hai bên xô xát sau tình huống ghi bàn của Supachok. Ảnh: Đức Đồng
Trong bài viết phân tích lý do đoàn quân của HLV Masatada Ishii thất bại trước Việt Nam, tờ Siamsport nêu nguyên nhân đầu tiên là hàng thủ Thái Lan có "vấn đề nghiêm trọng". Tờ báo cho rằng HLV Ishii đã quá quan tâm đến Xuân Son khi bố trí hơn một cầu thủ phong tỏa tiền đạo gốc Brazil, để Tuấn Hải có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 8.
"Trong bàn thua thứ hai, Supanan Burirat đánh mất vị trí và không nhanh chóng tới áp sát tiền đạo đối phương tạo ra khoảng trống ở khu vực mình chịu trách nhiệm. Về bàn thua cuối cùng, không ai có lỗi bởi Thái Lan đã không còn gì để mất, tất cả lao lên nhằm kiếm bàn gỡ", Siamsport nhận xét.
Á quân ASEAN Cup 2024 để thủng lưới 12 bàn tại giải và đây là lần đầu tiên số bàn thua lên tới hai con số. Siamsport nói có thể đội hình dự giải không phải là những cá nhân tốt nhất nhưng "ít nhất với trình độ của bóng đá Thái vẫn trên tầm so với các đội khác trong khu vực. Bởi thế đó là sai lầm không thể tha thứ, không nên xảy ra". Tờ báo cũng cho biết ngay cả khi tiền đạo chủ lực của Việt Nam là Xuân Son rời sân ở giữa hiệp một vì chấn thương, hàng thủ "Voi chiến" vẫn rất lộn xộn. Đây là một vấn đề lớn mà HLV Ishii phải khắc phục, nếu không trong tương lai gần, Thái Lan sẽ bị Việt Nam và Indonesia vượt trên bảng xếp hạng FIFA, Siamsport nhận định
Báo Thái cho rằng tấm thẻ đỏ của Weerathep là bước ngoặt của trận đấu bên cạnh tình huống Supachok ghi bàn. "Tiền vệ Bangkok United có thể đang tức giận vì thấy đồng đội Supachok bị phạm lỗi ngay trước mặt mà trọng tài không cắt còi. Đó là một trong những lý do khiến cậu ấy mất bình tĩnh, phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Trong một trận đấu căng thẳng mang tính quyết định như vậy, bị thiếu người cũng đồng nghĩa với việc đóng sầm cánh cửa dẫn tới chiến thắng, tạo lợi thế cho đối thủ bởi những người khác cũng rất mệt mỏi sau nhiều ngày cày ải", tờ báo cho hay. Siamsport cho rằng đây sẽ là một bài học quý giá với bản thân Weerathep.

Báo Thái cho rằng Weerathep thấy ức chế khi chứng kiến đồng đội bị phạm lỗi mà trọng tài không thổi phạt dẫn tới việc mất bình tĩnh và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Đức Đồng
Tờ báo xứ chùa Vàng cũng không phục một số quyết định của trọng tài chính người Hàn Quốc Ko Hyung-jin khi Thái Lan bị thổi phạt tới 11 lỗi còn Việt Nam chỉ có ba. Siamsport nói Phạm Tuấn Hải của Việt Nam chỉ bị thẻ vàng ở đầu trận là quá nhẹ khi anh dùng cả hai chân lao vào Jonathan Khemdee hay Supachok hai lần bị phạm lỗi nhưng trọng tài đều bỏ qua cho cầu thủ Việt Nam khiến Weerathep "ức chế". Một tình huống khác báo Thái cho rằng trọng tài VAR không can thiệp khi Supanan bị kéo ngã trong vòng cấm.
Siamsport chỉ ra chiến lược thay đổi nhân sự của HLV Masatada Ishii thất bại trong trận chung kết lượt về. Ben Davis gây khó khăn cho hàng thủ Việt Nam bị rút ra sớm hay Worachit Kanitsribumphen có khả năng thay đổi cục diện trận đấu lại có ít cơ hội ra sân, còn Seksan Ratree được tin dùng nhưng mắc nhiều lỗi chuyền, kiểm soát bóng.
Hoàng Trang (Theo Siamsport)