Lười lao động nhưng lại muốn có tiền ăn chơi, Hồ Văn Lùng (34 tuổi) và Phạm Văn Hùng (47 tuổi) thu nạp thêm nhiều kẻ giang hồ khác để thành lập băng cướp. Trong nhóm có em ruột của Lùng là Hồ Văn Ten và 4 cha con Lâm Văn Mèo. Hàng ngày bọn chúng tổ chức ăn nhậu rồi lên kế hoạch dùng mũ bảo hiểm đánh người đi đường, cướp xe gắn máy. Lùng luôn giữ vai trò "đại ca" của nhóm.
Tướng cướp Hồ Văn Lùng (đứng) và đồng bọn tại tòa. Ảnh: V.V |
Tối 7/1/2009, một đôi vợ chồng trẻ chở nhau trên chiếc xe Air Blade mới cứng từ cơ quan về nhà tại quận 9 (TP HCM). Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống khiến họ phải tấp vào lề mặc áo mưa. Bất thình lình, Lùng và 4 đàn em từ sau chạy đến dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu hai nạn nhân. Thấy bọn cướp quá hung hãn, đôi vợ chồng sau một lúc kêu cứu phải vứt xe bỏ chạy. Ngay lập tức chúng vọt lên chiếc xe tay ga phóng vút đi.
Tối 10/1/2009, anh Bình (cán bộ công an tỉnh Đồng Nai) vừa dự xong đám tiệc và đang trở về nhà. Đến con đường đất đỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), anh này thấy "tức bụng" nên dừng xe đi vệ sinh mà không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Lùng và đồng bọn. Thấy thời cơ thuận tiện, Lùng ra lệnh đàn em xông vào tấn công và cướp chiếc xe của anh Bình.
Chỉ vài tháng, công an TP HCM nhận được rất nhiều trình báo của người dân là nạn nhân của băng cướp "mũ bảo hiểm". Bọn chúng trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại các quận vùng ven TP HCM và các tỉnh lân cận. Ban chuyên án phá băng cướp manh động này được thành lập. Sau một thời gian theo dõi, công an đã bắt được Lùng và 14 đàn em.
Tại cơ quan điều tra, Lùng và đồng bọn khai nhận đã thực hiện 35 vụ cướp tài sản chỉ bằng "chiêu" tấn công bằng mũ bảo hiểm. Có ngày "trúng mánh" bọn chúng thực hiện thành công liên tiếp 3 vụ. Những chiếc xe cướp được, bọn chúng làm giấy tờ giả và bán rẻ cho đầu mối chuyên tiêu thụ xe gian để lấy tiền ăn chơi.
Quá trình điều tra, nhà chức trách còn phát hiện Lùng và Hùng đã gây ra vụ cướp ghe, hiếp dâm 2 cô cháu bà chủ từ 5 năm trước.
Tối 29/11/2004, "thủ lĩnh" Lùng dẫn Hùng và 2 đàn em đi xuồng máy từ cầu Rạch Chiếc (quận 9) chạy dọc sông Sài Gòn, tìm các ghe tàu trộm tài sản. Phát hiện chiếc xà lan chở sắt của ông Cảnh đang neo đậu, Hùng cho ghe cập sát xà lan để tìm cơ hội đột nhập. Bị ông Cảnh phát hiện, bọn chúng lấy cây sắt đánh ông này ngất xỉu.
Băng cướp đã phạm vào hàng loạt tội danh. Ảnh: V.V |
Xông vào trong, chúng lăm lăm cây sắt buộc tất cả mọi người có mặt phải đưa hết tài sản rồi lùa những người đàn ông xuống hầm máy nhốt lại. Chỉ còn lại vợ ông Cảnh và cô cháu tên Trang (18 tuổi, sinh viên). Lùng lôi Trang ra sau phía sau xà lan định giở trò đồi bại mặc chị này van xin: "Chú ơi cháu còn nhỏ đừng hại cháu, tội sẽ nặng lắm đấy".
Tuy nhiên gã cướp vẫn để ngoài tai, lao vào ôm ghì cô gái. Trang chống cự quyết liệt và cắn được vào tay "yêu râu xanh" rồi nhanh chân nhảy xuống sông. Không muốn xổng con mồi, Lùng cũng nhảy xuống bơi đi tìm Trang nhưng do trời tối hắn không nhìn thấy nữ sinh trốn trong bụi dừa nước.
Lúc này, Hùng cũng lôi vợ ông Cảnh ra hông buồng máy thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, gã lục túi nạn nhân lấy 800.000 đồng. Thấy có ánh đèn của một tài khác chiếu đến, Hùng sợ lộ nên ra lệnh cho đồng bọn lục soát ghe lấy thêm 8 triệu đồng, 1 bếp và bình ga rồi tẩu thoát.
Ngày 20/9, TAND TP HCM đã phạt Lùng mức án 18 năm; Hùng nhận 23 năm tù cùng về các tội "hiếp dâm", "cướp tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ, chức". Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cũng phải nhận từ 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 15 năm tù về các tội trên.
Vương Vũ