Tôi yêu xa khoảng hai năm. Gần đây, tôi mới có thể về nước. Khi hết hạn cách ly, người đầu tiên tôi gặp là bạn trai. Tuy nhiên, anh ta cho tôi ăn "quả bơ" và cả hai chiến tranh lạnh. Anh ta còn hỏi bạn tôi cách để chia tay tôi mà không làm tôi buồn và nói lý do muốn chia tay là tính cách không hợp. Khi ở trước mặt tôi, anh ta từng nhiều lần tâng bốc tôi tới tận mây xanh. Tuy nhiên, ở trước mặt bạn bè anh ta, anh ta dìm tôi xuống "đáy biển", nói xấu tôi đủ điều, bảo tôi chỉ biết nhõng nhẽo, ở bẩn, học thức không cao, không xứng với anh ta. Và điều này tôi chỉ tình cờ biết được gần đây. Tôi thấy anh ta quá đỗi "trà xanh" (người có tâm cơ). Tôi nên làm gì để phá hủy hình tượng của anh ta?
Anh Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.