Bạn trai mới ra trường, hơn tôi một tuổi. Từ khi gật đầu quen anh, tôi cam kết và xác định với anh mình sẽ tìm hiểu đàng hoàng, quen để cưới. Chúng tôi quen được 6 tháng rồi nhưng cách đây một tháng có trục trặc xảy ra. Anh giấu tôi xài một sim điện thoại khác. Tôi giận, nghi ngờ anh có người khác nên đòi chia tay. Sau đó nghĩ lại, chưa có bằng chứng nên chúng tôi làm hòa, nối lại tình yêu.
Vài ngày gần đây, lại có trục trặc lớn làm tôi rất bối rối. Má anh nói tôi lớn tuổi, nhà xa (nhà chúng tôi cách nhau 2 tỉnh. Má muốn anh cưới người gần nhà, vì thế anh nói: "Cho dù chúng ta quen 3-5 năm đi chăng nữa, nếu dắt về nhà má không chịu thì chắc chắn anh bỏ em. Anh quan điểm rõ ràng, em xem có quen tiếp thì quen". Dĩ nhiên tôi không đồng ý, hai đứa cãi nhau, anh nói sẽ thuyết phục má nhưng lại khẳng định: "Nếu thuyết phục vài lần má không chịu, anh buộc phải phụ em để lấy người khác thôi". Chưa dừng lại ở đó, anh nói: "Thật ra, từ đầu anh quen em vì muốn qua đường cho vui thôi, quen thời gian thấy cũng được nên muốn tiếp tục. Anh sẽ không hứa gì với em hết, má anh không chịu thì đành bỏ thôi".
Anh còn có cái tật nói dối không bờ bến, từ ngày quen tới giờ, anh nói dối tôi 90%, từ quá khứ, tiền bạc, tình yêu, mối quan hệ cũ… Lâu lâu, tôi hỏi lại chuyện cũ nhưng chi tiết câu chuyện trước và sau không trùng nhau. Anh thừa nhận có tính xấu đó. Tôi tạm thời bỏ qua, miễn anh đừng ngoại tình là được nhưng đến hôm nay, tôi không chịu đựng nổi nữa. Cái gì tôi cũng bao dung với anh, cho dù anh có khuyết điểm thì tôi vẫn yêu anh chân thành, nghiêm túc, vậy mà có mỗi lời cam kết từ tận đáy lòng anh không làm được. Tôi nói anh yêu chưa đủ chân thành nên tôi đòi chia tay. Anh còn nói ngược lại: "Em cũng chẳng yêu anh chân thành đâu, em yêu anh vì lời cam kết anh sẽ cưới em. Nếu anh không lấy thì em sẵn sàng đá anh. Em biết yêu chân thành là gì không? Là yêu vô điều kiện, cho dù xấu xa cỡ nào em cũng về bên anh, cho dù tình yêu đó không có kết quả". Anh còn nói thêm: "Về việc sim điện thoại, em không có quyền cấm anh, xài bao nhiêu sim là quyền của anh. Em làm như vậy là tước đi quyền công dân và mất đi quyền tự do của anh. Anh có thể nói chuyện với bao nhiêu cô cũng chẳng sao, miễn là anh không nói thích họ".
Tôi đòi chia tay, anh đồng ý, anh nói là do tôi bỏ anh, do chúng tôi không hợp, tôi không có quyền trách anh không chân thành. Tôi vừa choáng váng, vừa bối rối, vừa tức, kiểu như bị anh lừa mà không nói gì được. Mọi người tư vấn giúp tôi, bỏ người này có phải là quyết định đúng đắn không?
Mỹ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu