Tôi 20 tuổi, quen bạn trai hiện tại được nửa năm thì anh đi du học nên chúng tôi phải yêu xa. Thời gian qua, chúng tôi mỗi ngày đều gọi facetime, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Trước khi anh đi, chúng tôi đã quan hệ với nhau vì thế anh đề xuất hai đứa chat sex, gửi ảnh khỏa thân cho nhau rồi sau đó cùng "tự sướng" để giải tỏa. Bạn trai nói với tôi rằng các cặp yêu xa đều làm như vậy để giữ gìn mối quan hệ bền chặt, nếu không một trong hai người sẽ dễ "sa ngã". Tôi đã thử vài lần nhưng đều cảm thấy mất tự nhiên, xấu hổ. Khi tôi thổ lộ điều đó với bạn trai, anh bảo cứ làm nhiều rồi sẽ quen nhưng tôi lại thấy không thể quen nổi.
Chỉ vì chuyện ấy mà giờ tôi cảm thấy ngại gọi điện Facetime nói chuyện với bạn trai, tôi cũng tự thấy mình rất bệnh hoạn và ghê tởm. Tôi nên làm như thế nào để từ chối chat sex với bạn trai? Và liệu nếu tôi từ chối thì anh có còn yêu tôi nữa không? Đây là mối tình đầu của tôi nên thực sự tôi muốn làm mọi cách để giữ gìn tình yêu này.
Quỳnh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.