Tôi và bạn trai đang sống chung nhà. Anh có một tật xấu là nếu đi ra ngoài chơi với bạn sẽ ít nhắn tin, liên lạc cho tôi hoặc tới đêm muộn mới về. Hôm vừa rồi, tôi giận quá đã cãi nhau với anh. Đến chiều hôm sau, chúng tôi vẫn chưa làm lành. Sau đó, khi bước vào phòng ngủ, tôi thấy túi xách mình hay dùngbị chọc thủng lỗ chỗ. Tôi rất giận, hỏi bạn trai thì anh thừa nhận đã làm. Anh nói: "Cô xứng đáng bị như thế vì chọc giận tôi". Chúng tôi tiếp tục tranh cãi và kết quả là mỗi đứa ngủ riêng một phòng. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo?
Linh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.