Tôi vừa mới chia tay người yêu của mình được vài ngày. Tôi làm công việc bán cà phê ở Vĩnh Long, anh làm việc ở tận Hậu Giang. Nguyên nhân chia tay là do tôi tính tình trẻ con. Anh không thể chịu nổi nữa sau nhiều lần tha thứ. Tôi thừa nhận là đôi khi không tin anh, nhưng thật ra trong lòng rất yêu và không hề muốn mất anh. Tôi hay ghen và mỗi lần anh giận tôi đều xuống nước năn nỉ trước vì biết mình sai, anh cũng bỏ qua, nhưng tôi lại giở thói cũ, lâu dần khiến anh mất lòng tin và bảo dù còn yêu nhưng không thể quay lại. Anh trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Những điều anh nói tôi đều đúng cả.
Quen nhau từ năm 2017 đến giờ, anh chưa hề dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi hỏi thì anh bảo tôi còn con nít nên không được. Với lại anh muốn lựa chọn cho kỹ kẻo hối tiếc về sau. Tôi cũng yêu vội vàng khi chưa nắm chắc điều gì mà đã trao cho anh cái ngàn vàng, trong khi nhà anh tôi không biết, ba mẹ anh tôi chưa một lần gặp. Anh đi làm ở tỉnh khác xa quá, tôi không nhớ được đường. Tôi 22 tuổi, còn anh 24. Có lần tôi hỏi anh nếu như tôi lỡ dính bầu thì sao? Anh bảo chưa biết vì mới ra trường một năm, công việc chưa ổn, tiền chưa có. Ba mẹ anh vì lo cho các con ăn học nên cũng không còn tiền để làm đám cưới. Tôi nghe xong sốc và có lời qua tiếng lại. Sau đó anh im lặng, một ngày sau thì nhắn tin đòi chia tay vì không chịu nổi tính tình của tôi, đụng chuyện là làm ầm lên.
Tôi cố gắng giải thích rằng chỉ muốn hỏi anh xem nếu chẳng may điều đó xảy ra thì giải quyết như thế nào, nhưng anh bảo nguyên nhân gây ra chia tay là do tính tình của tôi, đụng chuyện là làm ầm lên không bình tĩnh được. Tôi cũng cố gắng sửa đổi nhưng không được, anh cũng bỏ qua và cảnh báo tôi nhiều lần. Anh nói đã quá mệt mỏi với công việc và không muốn chuyện gì cũng phải giải thích với tôi. Anh là người rất tốt, lúc yêu nhau luôn cố gắng chăm lo cho tôi, chỉ vì một phút nông nổi tôi đã để mất anh. Tôi sợ nếu một ngày nào đó nghe được anh có người mới chắc tôi không sống nổi, bởi sự trong trắng của tôi đã trao cho anh rồi. Tôi sợ sẽ không còn ai dám yêu một cô gái như mình nữa. Tôi phải làm cách nào để níu kéo lại tình cảm đây mọi người? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dung
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.