Em nhận lời yêu và làm vợ tương lai của anh sau khi chúng em quen nhau một tháng. Do cả hai đều rất bận, không có nhiều thời gian bên nhau vì anh ấy là kỹ sư nên đi suốt, còn em vẫn đi học thêm một số môn vào buổi tối, hơn nữa chúng em nhiều tuổi rồi nên xác định yêu là cưới chứ không chơi bời nên em và anh ấy đã có quan hệ với nhau. Nhưng thật trớ trêu, lần đầu của em không ra máu, em chỉ thấy đau chảy cả nước mắt. Sau lần đó, anh không nói gì nhưng đến mấy hôm sau anh nói anh không tin nhiều việc em làm. Em rất buồn và có viết cho anh một bức thư nói rõ quan điểm của em, anh đã nhắn tin lại nói rằng "em đã không thật lòng ngay từ đêm đầu tiên nên tốt nhất là chia tay". Em bị sốc nặng.
Trước khi quen anh, em từng yêu một người rất sâu nặng. Chúng em chia tay vì anh ấy nói không có khả năng cho em quyền làm mẹ. Từ ngày đó, em không thể đến được với ai và em nghĩ nếu không tìm được người đủ tiêu chuẩn, em sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài chứ chưa có ý lấy chồng. Khi em gần như hoàn thành xong mọi thủ tục thì em gặp anh người yêu hiện tại. Em quyết định từ bỏ tất cả để có một gia đình hạnh phúc với anh ấy nhưng em không ngờ anh lại nói với em những câu làm em đau lòng đến như vậy.
Qua đọc báo, em cũng biết được nhiều người con gái lần đầu quan hệ không ra máu nhưng em không hiểu sao bạn trai em từng đi tu nghiệp ở nước ngoài về mà không hiểu điều đó? Em không biết phải giải thích như thế nào, anh ấy mới hiểu được. Giờ đây em rất hoang mang và lo lắng, em sợ chia tay anh ấy rồi, sẽ không có người đàn ông nào đến với em nữa. Em hiểu đàn ông rất ích kỷ, họ chỉ muốn mình là người đầu tiên. Em rất mong mọi người cho em lời khuyên.
Lê Khánh