Tôi 24 tuổi. Từ khi ra trường cách đây hai năm, tôi làm việc ở một công ty hàng đầu. Lúc này, gia đình bắt đầu giục tôi chuyện tìm chồng. Sau đó, tôi gặp anh Trường. Anh có quan hệ thân thiết với nhà chú tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là trong một buổi họp mặt gia đình. Sau đó, chúng tôi được tạo điều kiện ngồi gần nhau, trao đổi số Zalo.
Những ngày sau đó, anh Trường quan tâm tôi. Anh rất lịch sự, thỉnh thoảng gọi điện hẹn tôi đi ăn tối, gọi những món tôi thích, đưa tôi đến những nơi muốn đến. Khi công việc thay đổi, tôi phải tìm nhà gần công ty hơn, anh Trường không nói lời nào, giúp tôi liên hệ phòng ốc. Anh thậm chí còn đi tìm những địa điểm ăn uống ngon gần công ty mới của tôi. Tất cả khiến tôi nghĩ rằng người đàn ông này thật cẩn thận và quan tâm mình. Có lẽ tôi đã gặp một người đàn ông phù hợp.
Nhưng yêu đương với anh một thời gian dài, tôi cảm thấy có điều sai sai. Tôi không còn tự do cá nhân. Ví dụ, một lần tôi phải làm thêm giờ rất muộn và khi về đến nhà, tôi quá mệt mỏi. Lúc này, anh Trường hỏi tôi đang làm gì, tôi liền nói mình vừa về đến nhà. Anh nói với giọng đầy quan tâm: "Sao em phải vất vả như vậy? Mẹ anh nói sau này em lấy anh thì chỉ cần ở nhà giặt giũ, nấu nướng, sinh con. Sự nghiệp là việc của đàn ông".
Một ví dụ khác, tôi vốn là người quan tâm đến hình tượng của bản thân. Tôi luôn trang điểm nhẹ khi ra ngoài và giữ sự chỉnh tề. Không ngờ một hôm anh Trường hỏi tôi: "Sau này em có thể ngừng trang điểm không?". Khi tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, anh ấy nói phụ nữ trang điểm chỉ để đàn ông ngắm.
Anh cũng không thích tôi mua sắm quần áo, dù một tháng tôi chỉ mua một lần và hóa đơn luôn dưới hai triệu đồng. Anh nói tương lai ở bên nhau, tôi phải siêng tiết kiệm, quán xuyến việc nhà, không cần thiết mua quần áo. Lúc đó, đầu tôi có đầy dấu chấm hỏi, tôi không hiểu vì sao tiền mình kiếm được lại không thể tiêu theo ý mình mà phải theo tiêu theo ý anh? Tôi có nên góp ý cho anh hay nên dừng cuộc tình tại đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.