Trên trang cá nhân, Kenji đăng tải tin nhắn với mẹ ruột và cho biết vỡ òa hạnh phúc khi được bà đồng ý cho đi phẫu thuật cắt ngực. Bà là người phản đối dữ dội khi biết con chọn lựa giới tính, trong khi Kenji một mình sống trong đau khổ, dằn vặt giữa việc "sống cho mình hay sống cho người mình yêu thương". Anh cho biết từng bế tắc, thậm chí có ý định tự tử vì thấy cha mẹ buồn lòng, trách mắng mình nặng lời.
"Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ có ngày tôi viết lại cuốn tự truyện với cái tiêu đề "trưởng thành từ cô độc" để chia sẻ, tìm được tiếng nói chung ở đâu đó. Chắc chắn có những người, họ vẫn đang mắc kẹt như tôi, khi ấy và chưa có lối thoát, thì ít nhất họ biết họ không cô đơn", Kenji tâm sự.
Một lần anh can đảm nói với mẹ về dự định cắt bỏ ngực dể được làm con trai đích thực, bà đã nổi giận. "Con mà cắt bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa", mẹ Kenji tuyên bố. Lúc này trời đất như sụp đổ trước mặt Kenji vì anh và mẹ chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Nhiều năm trôi qua, bà dần hiểu được nổi khổ tâm của con nên nay đã đồng ý. "Cho con làm theo mong muốn mẹ cũng đứt ruột nhưng để con được sống hạnh phúc mẹ phải đành lòng thôi", bà nói. "Con đợi 28 năm rồi. Con từng chiến đấu một mình quá lâu rồi. Bây giờ mẹ tin và cho phép con thật sự rất vui, nên mẹ cứ yên tâm", Kenji đáp lại.
Anh gọi hai bầu ngực hiện tại là "hai cục thịt thừa vướng víu" và hào hứng khi sắp được cắt bỏ chúng. "Bây giờ tôi chỉ muốn khoe là ngày mai đã được tạm biệt hai em thịt thừa vướng víu suốt 28 năm qua. Vui 100 lần rồi, mà quan trọng là được mẹ chấp thuận vui thêm 1.000 lần nữa. Thế là không phải làm lén làm lút, thấy thật sự như đã được cắt bớt trước một táng đá to ụ trên lưng. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã hiểu, đã tin tưởng và cho con quyền được sống như bản thân mong muốn. Yên tâm mẹ yêu nhé. Con tự hào vì được làm con của mẹ", Kenji bày tỏ. Miko Lan Trinh cũng gửi lời cảm ơn mẹ Kenji vì quyết định khó khăn này.
Kenji tên thật Hoàng Kim Uyên, 28 tuổi, nhỏ hơn Lan Trinh 5 tuổi, hiện làm lĩnh vực sản xuất, giám đốc hình ảnh. Cả hai quen nhau khi hợp tác trong một sản phẩm của Lan Trinh. Ban đầu, Kenji dành nhiều quan tâm, chăm sóc cho Lan Trinh khiến cô rung động. Sau đó, nữ ca sĩ phát hiện đối phương là người chuyển giới nhưng vẫn cởi mở, tôn trọng và muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Họ đã yêu nhau được vài tháng. Trong mắt Lan Trinh, bạn trai là người cuốn hút, ấm áp. Anh chăm sóc bạn gái từ những điều nhỏ nhặt khiến nữ ca sĩ thấy mình như một nàng công chúa nhỏ trong vòng tay người yêu.
Cherry Trần