Tôi 22 tuổi, bạn trai 26 tuổi, chúng tôi quen nhau được một năm, khoảng 6 tháng sau khi yêu nhau chúng tôi có bất đồng nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh trong khoảng thời gian xa nhau đó. Sau này khi quay lại anh mới nói là sợ nếu đi học nước ngoài thì chỉ khổ tôi, vì anh sẽ đi khoảng 7 năm nên không dám nói trước điều gì, anh muốn tôi tìm người ổn định hơn. Từ khi quay lại anh cũng không nói đến chuyện tương lai như trước nữa vì đang phấn đấu để được đi học (ngày trước anh có ý định học thạc sĩ ở trong nước thôi). Tôi cũng không đòi hỏi nhiều vì cũng có ý định đi học và vì còn trẻ nên không hay nhắc đến mấy chuyện đó.
Chúng tôi ở xa nhau gần 20 km và cả hai đều rất bận nên chỉ cuối tuần mới gặp. Gần đây, khi gặp nhau anh cứ giữ khư khư chiếc điện thoại, tôi đòi xem anh không cho và nói có nhắn tin trêu linh tinh với mấy đứa em học cùng lớp tiếng Anh, không có gì cả, nếu tôi đọc được thì thế nào hai người cũng cãi nhau vì anh luôn cho rằng tôi hay ghen và nên để cho anh có không gian riêng. Đỉnh điểm là hai lần chúng tôi giành nhau chiếc điện thoại đã mở mã nhưng tôi không xem được gì vì bị anh tắt đi. Tôi giận và đòi chia tay thì anh nói là có người bạn cũ nhắn tin nội dung suồng sã nên không muốn tôi đọc, người ta có chuyện nên tâm sự với anh, nếu tôi không thích thì anh không liên lạc nữa và anh sẽ dùng công việc để chứng minh mình không lăng nhăng.
Thật sự tôi chẳng biết dùng căn cứ gì để tin cả, chỉ nghe vậy thôi. Khi nói đến vấn đề này lúc nào anh cũng cười rất tươi như không có việc gì. Anh luôn cho rằng tôi trẻ con và so sánh ở cơ quan anh chẳng ai bị vợ kiểm tra điện thoại cả. Tôi đã nghĩ đến việc chia tay vì rất sợ người kín đáo, với lại chúng tôi yêu nhau nhưng không xác định được tương lai và lúc này cả hai rất bận nên hầu như cả ngày mới gọi điện hoặc nhắn một cái tin. Có ngày chúng tôi cũng chẳng thèm liên lạc nữa nên nhiều lúc cảm giác như tôi đang để mối quan hệ đó cho có thôi, thế nhưng nghĩ đến việc phải xa anh tôi sẽ buồn lắm vì còn tình cảm và ở bên anh tôi cũng rất vui. Tôi phải làm sao đây?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu