Bạn trai tôi có gia thế, là con của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Trong khi tôi có gia cảnh phức tạp, bố mẹ ly hôn năm tôi ba tuổi, ông bà nội nuôi tôi khôn lớn nhờ bán tạp hóa ở chợ. Năm tôi 23 tuổi, ông bà cố gắng tích góp tiền, bán một phần gian hàng ở chợ cho tôi đi du học thạc sĩ. Tôi và bạn trai gặp nhau ở Anh và bắt đầu tìm hiểu, yêu đương. Trong 7 năm, chúng tôi nhiều lần hợp - tan bởi có nhiều bóng hồng vây quanh anh. Tuy nhiên, anh chứng minh tình cảm chân thành, khiến tôi cảm động và quyết định chuyển đến sống cùng gia đình anh.
Gia đình anh thuyết phục tôi về sống như con dâu trong nhà dù chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa làm đám cưới. Ban đầu, họ lấy lý do nhà mới có tang ông ngoại nên không thể tổ chức hôn lễ, sau đó mất hai năm trì hoãn vì dịch Covid. Đến nay, mẹ bạn trai lại mong tôi sớm sinh cháu trai cho ông bà, sinh con xong tổ chức đám cưới cũng chưa muộn.
Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đám cưới chỉ là hình thức, đăng ký kết hôn cũng là tờ giấy chẳng nói lên điều gì, miễn hai người sống tốt, hạnh phúc, gia đình chồng yêu thương tôi là đủ. Dù vậy, mỗi khi nhìn thấy bạn bè kết hôn, khoác lên mình bộ váy cưới, đi đến đâu mọi người cũng hỏi tôi "bao giờ cho ăn cỗ" khiến tôi chạnh lòng. Thêm nữa, ông bà tôi cũng đã già, tôi muốn tổ chức đám cưới để ông được dắt tay tôi lên lễ đường, coi như tôi được báo hiếu công lao nuôi dưỡng của ông bà. Và tôi cũng tin là ông bà rất mong chờ ngày tôi lên xe hoa.
Khi tôi nói chuyện này với bạn trai, anh nghe lời bố mẹ, chưa dám đòi cưới. Anh viện cớ đang học quản lý nhà hàng của gia đình, bận rộn lại chưa ổn định về tiền bạc nên khuyên tôi cố đợi thêm một thời gian. Tôi cũng đã "thả bầu" nửa năm nay nhưng chưa có kết quả.
Gần đây, tôi tự hỏi nguyên nhân thực sự khiến gia đình bạn trai chưa muốn tổ chức đám cưới cho chúng tôi là gì và tôi có đang bị họ thao túng tâm lý không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Như Quỳnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.