Tôi và bạn trai quen nhau được một năm nhưng mới gặp mặt ba lần. Tháng trước, anh mời tôi sang Australia thăm anh và gia đình, ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân cùng tôi. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi chỉ có duy nhất một điều khiến tôi lăn tăn là bạn trai rất hay khen các cô gái khác.
Hồi gặp mặt nhau ở Việt Nam, tôi dắt anh đi gặp bạn bè, đi bar... anh chủ động bắt chuyện với các cô gái và khen họ xinh đẹp, quyến rũ ngay trước mặt tôi. Khi đó, tôi giận vì cho rằng anh không tôn trọng cảm xúc của tôi thì anh nói ở nước anh, việc khen phụ nữ chỉ là lịch sự, không có ý gì. Anh giải thích việc chủ động bắt chuyện với các cô gái vì lần đầu đến Việt Nam, anh tò mò và muốn tìm hiểu về mọi người. Tôi thấy lời giải thích của anh hợp lý nên không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng đến lần thứ hai sang Việt Nam gặp tôi, ban ngày khi tôi đi làm, anh vẫn ra công viên, đến quán cà phê làm quen nhiều cô gái trẻ. Tôi biết được khi mượn điện thoại của anh để chụp ảnh và thấy có rất nhiều tin nhắn của phụ nữ nhưng tôi tôn trọng anh nên không đọc nội dung.
Lần này, ở Australia, khi gặp mặt bạn bè anh, tôi thấy anh không ngại có những cử chỉ thân mật như véo má, đặt tay lên đùi, hay ôm eo các bạn gái. Vì chuyện này, tôi và bạn trai lại cãi nhau nhưng anh vẫn khăng khăng đó chỉ là cử chỉ lịch sự. Anh bảo tôi nếu cảm thấy khác biệt về văn hóa quá thì có lẽ phải suy nghĩ lại mối quan hệ này và nếu tôi không nghĩ thoáng ra, tin tưởng anh, khó có thể yêu xa.
Thêm một chi tiết nữa khiến tôi lo ngại đó là sau khi quen tôi, anh vẫn không xóa các app hẹn hò. Anh giải thích rằng để đó thỉnh thoảng rảnh vào lướt chơi, anh xem thôi chứ không làm gì cả.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Liệu tôi có đang nhạy cảm với những lời khen, cử chỉ động chạm của bạn trai với các cô gái khác quá không?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.